Thua bạc rồi đâm chết chủ sòng bạc

BÌNH THUẬN - Một vụ án mạng xảy ra tại một sòng bạc tự phát ở thị xã La Gi đã khiến dư luận địa phương rúng động. Kịch bản thảm khốc bắt nguồn từ một cuộc xô xát giữa con bạc hết tiền và chủ sòng.

Sáng 9/5, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Kiệt (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi) án chung thân về tội "Giết người" với tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng, chiều ngày 21/12/2024, Kiệt tham gia một sòng xóc đĩa hoạt động trái phép tại khu phố 11, phường Bình Tân. Sau một thời gian chơi thua hết tiền – khoảng 200.000 đồng – Kiệt bị Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1992, chủ sòng bạc) lớn tiếng chửi bới, rồi lao vào đấm vào đầu và túm tóc kéo giữa đám đông, buộc phải rời khỏi hiện trường trong tức giận.

nuoc-hoa-gia-2-1746781304357180209085
Tòa tuyên án chung thân đối với bị cáo Phan Văn Kiệt - Nguồn: NLĐ

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Kiệt quay trở lại – trong tay là hai con dao vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó. Không một lời đôi co, Kiệt lao vào đâm Tứ nhiều nhát giữa đám đông. Nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Dù Kiệt đã chủ động ra đầu thú và khai báo thành khẩn, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật và mạng sống người khác. Đặc biệt, Kiệt từng có tiền án giết người năm 2005, mới mãn hạn tù sau 14 năm, cho thấy tính chất tái phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Bình luận