Chị Trần Thị Ái Linh (23 tuổi, ngụ Hóc Môn) vẫn chưa hết bất ngờ khi chiếc xe máy mà mẹ chị dùng đi chợ vào một sáng tháng 3 – và sau đó biến mất không dấu vết – lại được tìm thấy một cách đầy... tình cờ. Ngày mẹ chị dựng xe ở đường số 10 gần chợ đầu mối Xuân Thới Đông rồi đi vào mua thực phẩm, ai ngờ quay lại đã mất. Gia đình lập tức trình báo công an xã.

Tưởng như vụ việc sẽ rơi vào quên lãng, thì tối 8/5, một dòng trạng thái kèm hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội đã khiến chị Linh giật mình: đó chính là chiếc xe “đã mất”! Sáng hôm sau, gia đình chị đem giấy tờ đến xác nhận và được nhận lại xe.
Điều đặc biệt: trên xe vẫn còn nguyên mớ rau và miếng thịt mẹ chị treo hôm đó – nay đã khô queo như một dấu tích thời gian.

Người phát hiện chiếc xe là anh Đinh Văn Nhẩn (34 tuổi), sống gần khu chợ. Anh kể lại, nhiều tuần trước, khi đi qua giao lộ đường số 10 – số 3, anh thấy chiếc xe dựng bên vệ đường, rau thịt vẫn treo trên yên. Hỏi quanh không ai nhận, anh dắt về để ở bãi cỏ gần nhà, rồi... để đó. Mãi đến đầu tháng 5, anh mới nhờ người đăng thông tin tìm