Tỉnh dậy sau khi được ‘mời uống nước’, người đàn ông phát hiện mình ‘xuyên không’ tới Campuchia

Trong lúc đi nhờ xe ô tô, các đối tượng trên xe mời A.N uống nước. Sau khi uống nước và tỉnh dậy, A.N phát hiện mình đang ở một bệnh viện thuộc khu Osa-mát (Campuchia).

Trình bày tại cơ quan công an, A.N cho biết, vào tháng 5/2024, A.N rời Quảng Ngãi vào thành phố Bình Dương (cũ) làm công nhân cho một công ty điện tử.

Đến ngày 13/11, khi đi ăn nhậu cùng một người bạn tên Lâm, A.N uống khoảng 2 lon bia và cảm thấy mệt nên xin phép đi bộ về nhà trọ trước. Khi đang di chuyển trên đường, A.N gặp một xe ô tô màu đen, loại 4 chỗ (không rõ biển kiểm soát, nhãn hiệu).

Người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi trên xe nói chuyện qua cửa kính, đề nghị A.N lên xe đi nhờ để tránh nắng. Sau khi A.N lên xe và di chuyển khoảng 100 mét thì có thêm 2 người đàn ông khác lên xe cùng. Các đối tượng mời A.N uống nước và nói nếu mệt thì có thể nằm nghỉ.

campuchia-221225
A.N tại cơ quan Công an

A.N uống nước và ngủ, khi tỉnh dậy, A.N phát hiện mình đang ở một bệnh viện thuộc khu Osa-mát (Campuchia).

Sau đó, A.N bị đưa đến một khu vực được xác định là nơi hoạt động của các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và bị buộc làm công việc dọn dẹp vệ sinh.

Khoảng 2 tuần sau, A.N bị ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến, với hình thức gọi điện giả danh shipper để lừa người Việt Nam. Do không thực hiện được yêu cầu, A.N nhiều lần bị nhốt, đánh đập, chích điện bởi các đối tượng quản lý là người Việt Nam (không rõ nhân thân, lai lịch).

Trong thời gian bị giam giữ, A.N cho biết, có nhiều người Việt Nam khác cũng bị nhốt trong phòng tối với điều kiện khắc nghiệt. Đến lần bị giam giữ thứ ba, các đối tượng đã đưa A.N cùng hơn 50 người Việt Nam khác lên xe nhằm bán sang Myanmar. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, những người trên xe đã cùng nhau khống chế người quản lý và bỏ trốn.

Sau đó, nhóm của A.N được Cảnh sát Campuchia phát hiện, đưa về trại tạm giam tại khu vực Ba Vét và tạm giữ trong 6 ngày. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp làm việc, hỗ trợ bảo hộ công dân.

Đến ngày 17/12, A.N cùng các công dân Việt Nam liên quan đã được trao trả an toàn qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.

Bình luận