Ngày 28/7, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đoàn Mai Khanh (30 tuổi, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Theo cáo trạng, Khanh sống cùng mẹ ruột là bà Hòa (55 tuổi) tại thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận. Gia đình chỉ còn hai mẹ con chung sống sau khi cha mất và các anh em trai của Khanh vào TPHCM làm ăn.
Sáng ngày 31/12/2024, khoảng 7h, Khanh thức dậy và xuống bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không thấy gì. Cho rằng mẹ không chăm lo chu đáo chuyện ăn uống cho mình, Khanh nổi nóng, đi lấy dao và quay lại phòng nơi bà Hòa đang nằm nghỉ.
Trong cơn tức giận, Khanh đã dùng dao tấn công mẹ ruột nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Đến khoảng 21h cùng ngày, y cuộn thi thể mẹ trong một chiếc chăn bông rồi kéo ra bến đò Phú Thuận bên sông Thu Bồn với mục đích phi tang xác. Khi đi ngang qua chợ Phú Thuận, hành vi khả nghi của Khanh bị người dân phát hiện và lập tức trình báo công an.
Công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt giữ Khanh và tiến hành điều tra. Trong quá trình xét xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Khanh là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự vô nhân tính, mất nhân cách trầm trọng, xâm hại nghiêm trọng đến đạo đức xã hội và giá trị nền tảng gia đình.
Với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, TAND TP Đà Nẵng đã quyết định tuyên mức án cao nhất: tử hình đối với Đoàn Mai Khanh.



