Vận chuyển ma túy cũng là gieo rắc “cái chết trắng”

(VOH) - Gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt, sau khi Đề án thí điểm tổ chức, quản lý và dạy nghề cho người sau cai kết thúc thì loại tội phạm này càng trở nên khó kiểm soát.

Vận chuyển ma túy cũng là gieo rắc “cái chết trắng”

(VOH) - Gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt, sau khi Đề án thí điểm tổ chức, quản lý và dạy nghề cho người sau cai kết thúc thì loại tội phạm này càng trở nên khó kiểm soát. Theo thống kê của công an thành phố thì đa số các vụ phạm tội cướp giật đều có liên quan đến ma túy. Mới đây, trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số điều sửa đổi của Bộ Luật hình sự, có ý kiến cho rằng nên bỏ khung hình phạt tử hình đối với tội danh vận chuyển, tàng trữ và chiếm đoạt chất ma túy, điều này đã thật sự gây quan ngại trong dư luận.

Làm sao có thể bỏ mức án tử hình được khi chất độc ấy cứ âm thầm gặm nhấm thân xác từng ngày cướp đi sinh mệnh của bao con người, gây đau thương biết bao gia đình vốn êm ấm. Có người cha, người mẹ nào chịu đựng nổi khi thấy con mình đau đớn vật vã vì đói thuốc. Đã có không ít người cha, người mẹ phải chứng kiến đứa con ngoan hiền đang quằn quại chống chọi với cơn nghiện ngập. Một thực tế đau lòng hiện nay là tội phạm ma túy đã gieo rắc không biết bao nỗi đau biết bao những gia đình. Hậu quả mà ma túy mang lại thật quá khủng khiếp. Nửa năm trước, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân nhà ở quận Tân Bình bỗng dưng bị cú sốc lớn khi đứa con trai độc nhất mà chị tin yêu bị công an bắt giam vì tội sử dụng chất ma túy. Lúc mới nghe điện báo chị Xuân cứ ngỡ công an nhằm với gia đình nào đó, nhưng đến khi xác minh thì chị không tin vào mắt mình, vì quý tử đang ngồi ghi tờ khai phạm tội. Những ngày tháng sau đó đối với gia đình chị Xuân là cả một nỗi đau dày vò tâm can từng người thân trong gia đình. Chị Xuân tâm sự với chúng tôi: “Ngày đưa cháu đi đến trại cai nghiện tôi không dám ra tiễn, phần vì thương con, phần lo tương lai con sau này, không biết có cai nghiện thành công không? Không biết có tái nghiện không và liệu xã hội có phân biệt đối xử không?”. Càng nghĩ đến điều này, chị Xuân càng căm giận những kẻ đã dẫn dắt con chị vào đường nghiện ngập. Trò chuyện cùng chị Xuân ở ngôi nhà 2 tầng lầu khang trang, giờ chỉ có 2 vợ chồng già hiu quạnh, chị đã phản ứng gay gắt khi bỏ hình phạt tử hình đối với tội phạm ma túy. Chị Xuân nói:

Như thế đã quá rõ, tội phạm ma túy vẫn đang từng ngày len lỏi cuộc sống thường nhật của người dân. Hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy ngày càng công khai như thách thức, với những mánh khóe tinh vi hòng qua mặt lực lượng Công an. Để an toàn trước sự theo dõi của lực lượng công an, kẻ cầm đầu không trực tiếp vận chuyển ma túy mà thông qua các chân rết trung gian. Bọn chúng đã sử dụng phụ nữ và trẻ em như là công cụ vận chuyển “hàng cấm” khi có giao dịch. Và địa điểm giao dịch thường xuyên bị thay đổi nên đã gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra. Qua đây cho thấy, bọn tội phạm ma túy đã khá thuần thục và thực hiện theo đường dây khép kín. Nếu bỏ hình phạt tử hình đối với tội danh vận chuyển, tàng trữ, chiếm đoạt chất ma túy thì không biết tội phạm ma túy sẽ lộng hành đến cỡ nào, sẽ không biết còn bao nhiêu gia đình sẽ đỗ vỡ? Ông Nguyễn Văn Tại -cán bộ hưu trí phường 10 quận Phú Nhuận cho rằng: mức án tử hình dành cho tội phạm vận chuyển, tàng trữ và chiếm đoạt chất ma túy là đúng người đúng tội, không nên bỏ khung hình phạt đối với tội danh này. Bởi tất cả đều cho rằng, hiện nay cuộc chiến chống ma túy là phức tạp nhất, cam go nhất và cũng nguy hại nhất. Loại tội phạm nguy hiểm này không những giảm không giảm mà đang có chiều hướng tăng. Băn khoăn về việc sẽ giảm khung hình phạt tử hình cho tội vận chuyển, tàng trữ và chiếm đoạt chất ma túy, ông Nguyễn Văn Tại nói:

Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Hoằng-ở phường 25 quận Bình Thạnh cho rằng: chính sách khoan dung, độ lượng của Nhà nước ta mang tính nhân văn, nhân bản cao, song thời điểm hiện nay, nhiều người cũng như ông chưa đồng tình với việc giảm mức án tử hình ở tội danh vận chuyển, tàng trữ và chiếm đoạt chất ma túy, trái lại cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe. Ông Lê Hoằng cho biết:

Theo chúng tôi, nếu xóa bỏ hình phạt này thì vô hình trung đã "bắt thang" cho loại tội phạm này càng thêm lộng hành, tạo nhiều kẽ hở về pháp lý để các đối tượng tham gia vào đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Cũng cần nói thêm, trong quá trình xét xử, cơ quan điều tra sẽ xem xét công minh tính chất nghiêm trọng của vụ án mà đưa ra bản án thích đáng. Còn những người thực sự bị lừa gạt vận chuyển ma túy sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật

Những hậu quả mà tội phạm ma túy gây ra thật ghê gớm. Hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do hám lợi trước mắt, theo chúng tôi nó phải nằm ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Một khi khung hình phạt dành cho tội phạm ma túy nghiêm khắc nhất, khi đó chúng ta mới hy vọng cuộc chiến phòng, chống ma túy từng bước đạt được kết quả tốt nhất, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh là điều mà tất cả ai cũng đều mong ước./.

Minh Hiệp – Công Minh