Vụ thi thể cô gái trong vali ở TPHCM: Khởi tố hai người đàn ông

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Võ Bá Thành (31 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội giết người.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố ông La Ngân Túc với vai trò đồng phạm.

Theo thông tin ban đầu, Thành và chị N.T.N.H (22 tuổi, quê Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm. Cả hai đều bị câm điếc bẩm sinh.

Trưa 22/7, chị H. đến nhà của Thành tại hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP Thủ Đức). Trong quá trình nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Thành dùng dao tấn công khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thành để thi thể trong nhà suốt hai ngày. Ngày 24/7, Thành lên mạng đặt mua một chiếc vali cỡ lớn, cho thi thể vào vali và đóng kín. Sáng 25/7, Thành kéo vali ra một con hẻm cụt, cách nhà khoảng 20m, rồi bỏ lại đó.

vali_voh
Con hẻm cụt, nơi nghi can Võ Bá Thành để vali chứa thi thể. - Ảnh: VTC

Khoảng trưa 25/7, người dân sống trong hẻm phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ chiếc vali màu tối. Nghi có chuyện bất thường, họ báo công an. Khi mở vali, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ bên trong.

Sau khi vứt vali, Thành rời TPHCM, trốn xuống tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Thành bị lực lượng công an bắt giữ.

Từ lời khai của Thành, Công an TPHCM tiếp tục bắt giữ ông La Ngân Túc. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi và mức độ tham gia của ông Túc trong vụ án.

Theo người dân địa phương, Thành từng sống cùng cha mẹ tại hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau khi cha mẹ ra nước ngoài, Thành ở lại một mình. Thanh niên này không có việc làm ổn định, ít giao tiếp và phần lớn thời gian ở trong nhà.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án và vai trò của từng bị can. Các cơ quan tố tụng sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bình luận