Sự việc xảy ra trong quá trình tuần tra kiểm soát chuyên đề về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là thay vì những lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm hay vi phạm tốc độ, các tổ tuần tra đã lần lượt phát hiện hai vụ trộm cắp tài sản chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ.
Vào trưa 12/5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 do Trung tá Hoàng Trung Dũng phụ trách đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 28 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi dừng xe kiểm tra, tổ công tác xác định chiếc xe Wave Alpha màu xanh bạc do người này điều khiển chính là tang vật trong vụ trộm xảy ra tối 11/5 tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.
Đối tượng sau đó khai tên Lý Vinh (17 tuổi, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô) và thừa nhận hành vi trộm xe máy. Ngay lập tức, nghi phạm được bàn giao cho Công an thị trấn Đắk Mâm để điều tra theo quy định pháp luật.
Chỉ một ngày trước đó, vào sáng 11/5, tổ tuần tra khác cũng thuộc Phòng CSGT Đắk Nông đã phối hợp với Công an thị trấn Đắk Mil triển khai truy bắt nghi phạm trộm xe đạp thể thao trị giá 12 triệu đồng. Đối tượng được xác định đang tìm cách tẩu thoát sang tỉnh Đắk Lắk.
Nhờ triển khai kịp thời các chốt kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện nghi phạm tại xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút. Người này được xác định là Nguyễn Xuân Quý (42 tuổi, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) – một cái tên không hề xa lạ trong danh sách theo dõi của lực lượng chức năng.
Xe đạp cùng nghi phạm sau đó được bàn giao cho Công an thị trấn Đắk Mil tiếp tục xử lý.



