Tập đầu tiên của bộ phim Hàn Quốc Dream to You (Giấc Mơ Trao Em) phát sóng vào tối 13/7 đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn thể hiện của Lee Hyeri trong vai nữ chính Joo I-jae. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi khắc họa hai phiên bản hoàn toàn khác biệt của nhân vật ở tuổi thiếu niên và khi bước sang tuổi 30.


Trong phim, Joo I-jae từng là cô gái nuôi dưỡng ước mơ trở thành đạo diễn điện ảnh, dành phần lớn thời gian để ghi lại thế giới qua ống kính máy quay. Thế nhưng, những biến cố của cuộc sống khiến cô phải gác lại hoài bão tuổi trẻ để trở thành phóng viên, bôn ba khắp nơi vì mưu sinh.
Ở giai đoạn thiếu niên, Lee Hyeri mang đến hình ảnh một Joo I-jae hồn nhiên, rụt rè và đầy rung động trước mối tình đầu với Woo Soo-bin (Hwang In Yeop), nam sinh chuyển trường đến từ Seoul. Những biểu cảm bối rối, nụ cười e thẹn hay ánh mắt lấp lánh của cô đã tái hiện chân thực cảm xúc của tuổi mới lớn.



Tuy nhiên, sau 15 năm, Joo I-jae đã trở thành một phóng viên thực tế và gai góc hơn nhiều so với cô gái từng ôm mộng điện ảnh năm nào. Cuộc tái ngộ với Woo Soo-bin, lúc này đã là một đạo diễn nổi tiếng vừa giành giải thưởng lớn, không mang đến niềm vui mà lại khơi dậy sự tức giận và những cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu.
Sự đối lập giữa hai giai đoạn cuộc đời của nhân vật được Lee Hye-ri thể hiện rõ nét thông qua cách thay đổi ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể. Nếu Joo I-jae thời niên thiếu mang vẻ trong sáng và nhiệt huyết, thì phiên bản trưởng thành lại toát lên sự hoài nghi, mệt mỏi cùng những lời nói đầy châm biếm.


Diễn xuất giàu cảm xúc của nữ diễn viên được đánh giá là điểm nhấn lớn nhất trong tập mở màn, góp phần tạo nên sức hút cho câu chuyện tình đầu kéo dài suốt 15 năm giữa Joo I-jae và Woo Soo-bin.
Với màn khởi đầu ấn tượng, Lee Hye-ri tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành, đồng thời làm tăng kỳ vọng của khán giả vào hành trình chữa lành và tái ngộ của hai nhân vật chính trong những tập tiếp theo của Dream to You.




