Danh Dự Cuối Cùng (12 tập)
Thuộc thể loại trinh thám - bí ẩn, Danh Dự Cuối Cùng kể về ba nữ luật sư của hãng luật L&J, chuyên bảo vệ nạn nhân trong các vụ bê bối mại dâm và xâm hại trẻ vị thành niên. Khi điều tra một vụ việc mới, họ phải đối mặt với một bí mật đen tối từ 20 năm trước.
Chỉ mới lên sóng bộ phim đã đạt rating 3,2% toàn quốc (theo Nielsen Korea), trở thành tập mở màn có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài ENA. Ở thị trường Việt Nam trên các nền tảng trực tuyến, bộ phim cũng thu về lượng truy cập khổng lồ.
Bộ phim có sự tham gia của ba diễn viên nữ thực lực của màn ảnh Hàn. Lee Na Young thủ vai “luật sư ngôi sao” Yoon Ra Young, có sức ảnh hưởng trên truyền thông và là gương mặt đại diện của công ty.
Tại buổi ra mắt phim nữ diễn viên Lee Na Young cũng chia sẻ về sự ủng hộ của chồng mì là tài tử Won Bin khi tham gia bộ phim. “Chúng tôi cùng đọc kịch bản một cách rất hào hứng. Vì cùng làm chung nghề nên anh ấy hiểu những khó khăn của tôi, thường động viên ‘Cố lên nhé, chắc sẽ vất vả lắm’, và cổ vũ tôi rất nhiều”.
Bên cạnh đó nữ diễn viên Jung Eun Chae vào vai “luật sư át chủ bài” Kang Shin Jae với khí chất mạnh mẽ, luôn đạt được mục đích qua thương lượng hoặc áp chế. Trong khi, Lee Chung Ah đóng vai “luật sư hành động” Hwang Hyun Jin, thanh lịch nhưng nhiệt huyết, thích hành động hơn là ngồi yên một chỗ.
Hoa Máu (8 tập)
Hoa Máu (8 tập) kể về Lee Woo Kyum (Ryeoun đóng), sát nhân hàng loạt đã cướp đi sinh mạng của 17 người, đồng thời sở hữu năng lực đặc biệt có thể chữa khỏi mọi căn bệnh nan y.
Sung Dong Il thủ vai luật sư Park Han Joon, buộc phải bào chữa cho Woo Kyun để cứu con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Đối đầu với ông là công tố viên Cha Yi Yeon (Geum Sae Rok đóng), quyết tâm đưa hung thủ ra trước pháp luật.
Hoa Máu khai thác mô-típ bác sĩ sát nhân của Hyper Knife. Nếu Se Ok (Park Eun Bin đóng) là bác sĩ ưu tú sa ngã từ đỉnh cao, thì Woo Kyum lại là sinh viên y bỏ học, làm tăng thêm sự nguy hiểm.
Bày tỏ lòng biết ơn đối với Sung Dong Il, Ryeoun chia sẻ: “Thầy ấy luôn điều chỉnh để tôi ghi nhớ lời thoại, nắm bắt nhanh và thể hiện trọn vẹn khi bước vào cảnh quay. Ngay cả khi tôi mắc nhiều lỗi thoại, tiền bối cũng chưa từng nổi giận. Lúc nào cũng động viên rằng không sao, làm lại lần nữa là được, tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh”.
Dù chỉ mới ra mắt được vài tuần nhưng bộ phim cũng nhanh chóng tạ nhiều chủ đề thảo luận trên mạng xã hội về năng lực diễn xuất của chàng diễn viên trẻ Ryeoun khi lần đầu vào vai phản diện.
Còn Ra Thể Thống Gì? (32 tập)
Bộ phim xuyên không vô cùng đặc biệt. Dù chỉ mới ra mắt Còn Ra Thể Thống Gì? (32 tập) vượt mốc 3,5 triệu lượt người đặt xem trước (tính đến ngày 06/02) và có hơn 9000 điểm nhiệt trên nền tảng bên Trung (ngày 08/02).
Thuộc thể loại cổ trang-giả tưởng, phim xoay quanh Vương Thúy Hoa (Vương Sở Nhiên thủ vai), nhân viên công sở vô tình xuyên vào tiểu thuyết, trở thành Dữu Vãn Âm - phi tần phản diện có kết cục bi thảm. Tại đây, cô gặp Hạ Hầu Đàm (Thừa Lỗi thủ vai), một bạo quân cũng là người xuyên không, đã mắc kẹt ở thế giới này 16 năm. Tưởng chừng chỉ có hai người “ngoài kịch bản”, họ sớm phát hiện nữ chính nguyên tác Tạ Vĩnh Nhi cũng giống mình.
Dù đề tài “xuyên sách” không lạ, nhưng nhiều nhân vật xuyên không lại mang đến màu sắc mới mẻ. Màn đấu trí giữa họ hài hước, đan xen yếu tố quyền mưu và tình cảm.
Những chi tiết mang tư duy công sở hiện đại gây chú ý như: Dữu Vãn Âm dùng bảng Excel để “quản lý hậu cung”, Hạ Hầu Đàm đánh giá quan lại bằng KPI, bác bỏ âm mưu tạo phản bằng lý do “không đủ ngân sách”. Sự giao thoa giữa tư duy hiện đại và luật lệ phong kiến tạo nên sự thú vị.
Nhân vật của Vương Sở Nhiên vừa mang nét yêu phi quyến rũ, vừa có sự tỉnh táo, châm biếm của một “dân công sở” hiện đại. Thừa Lỗi tạo dấu ấn với hình tượng bạo quân mang lớp vỏ tàn nhẫn nhưng bên trong là con người cô độc, lạc lõng giữa thời đại không thuộc về mình.


