“Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng” – Hành trình cảm xúc chạm đến trái tim hàng triệu khán giả
Hơn một tuần chính thức ra rạp, Lật mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải vẫn chưa hề hạ nhiệt. Tác phẩm không chỉ giữ vững phong độ phòng vé mà còn khiến khán giả cả nước thổn thức bởi câu chuyện gia đình chân thành, đầy xúc động.

Ngay từ những ngày đầu công chiếu, Lật mặt 8 đã nhanh chóng phủ sóng rộng khắp các cụm rạp và liên tiếp xác lập nhiều kỷ lục đáng nể. Sự yêu thương và ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả chính là lời hồi đáp xứng đáng cho sự đầu tư chỉn chu và tâm huyết của đạo diễn Lý Hải cùng toàn bộ ê-kíp.
Cinetour – Cầu nối cảm xúc giữa phim và khán giả
Như thường lệ, mỗi khi ra mắt phần mới, đoàn phim đều thực hiện chuỗi cinetour giao lưu khán giả trên khắp cả nước. Những buổi gặp gỡ tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang… không chỉ mang đến không khí sôi nổi mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện đời thật, xúc động đến nghẹn ngào.

Tại Rạch Giá (Kiên Giang), đoàn phim không khỏi vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến lượng khán giả đông đảo nán lại đến phút cuối, chỉ để được nói lời cảm ơn và chia sẻ những cảm xúc chân thành sau khi xem phim.

Có người xem đến lần thứ ba, nhớ vanh vách từng phân cảnh. Có người đã mang cả câu chuyện đời mình hòa quyện vào cảm xúc phim. Như chàng trai làm nghề bánh mì, từng cãi cha "nảy lửa" khi nối nghiệp gia đình, sau khi xem phim đã muốn mở lòng, muốn nói chuyện và hiểu cha mình hơn.

Một khán giả nữ cũng chia sẻ đầy cảm xúc sau lần xem thứ hai: “Phim làm mình nhớ tới cha mình – những lần không hiểu nhau, những khoảng lặng không ai lên tiếng. Mình mong nhiều người xem phim, để cha và con biết lắng nghe nhau nhiều hơn.”
Thông điệp nhân văn: Khi điện ảnh chạm đến yêu thương
Đạo diễn Lý Hải xúc động nói:
“Ở thời điểm này, với tôi doanh thu không quan trọng bằng việc bộ phim có thể khiến khán giả thấu cảm, kết nối với nhau hơn. Những người trẻ hiểu hơn về cha mẹ, còn người lớn cũng hiểu được tâm tư của con cái mình. Đó mới là điều tôi thật sự mong muốn khi viết nên câu chuyện của Lật mặt 8.”

Không phải lần đầu series “Lật mặt” của Lý Hải khiến khán giả nghẹn ngào. Nếu “Lật mặt 7: Một điều ước” từng lấy đi nước mắt với tình mẫu tử sâu nặng, thì “Lật mặt 8” lại khơi dậy những mối dây liên kết giữa cha và con – lặng lẽ nhưng vô cùng sâu sắc.
Từng khung hình, từng chuyển biến tâm lý trong phim như đưa khán giả lên một chuyến tàu lượn cảm xúc – từ mâu thuẫn đến thấu hiểu, từ giận hờn đến gắn kết. Đó là hành trình đi tìm sự đồng cảm giữa các thế hệ, qua những lời chưa kịp nói và cả những khoảng cách cần lấp đầy bằng yêu thương.

Bên cạnh câu chuyện đầy chất nhân văn, diễn xuất tự nhiên, chân thành của dàn diễn viên cũng là điểm cộng lớn, khiến khán giả càng dễ đồng cảm và đắm chìm vào câu chuyện. Yếu tố hình ảnh chỉn chu, màu phim ấm áp, cùng âm nhạc trẻ trung, bắt tai, giúp “Lật mặt 8” tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ dàng chạm đến trái tim người xem ở mọi độ tuổi.
Không chỉ gây xúc động, bộ phim còn ghi dấu với loạt thành tích ấn tượng:
- Phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại
- Top 1 phòng vé dịp lễ 30/4
- Top 1 phòng vé dịp 30/4 – 1/5 với 1,1 triệu vé bán ra

Hiện bộ phim vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Đoàn phim sẽ tiếp tục chuỗi hành trình cinetour, trực tiếp gặp gỡ, tri ân khán giả tại nhiều tỉnh thành khác.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí