Bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cố đã chính thức lên sóng từ ngày 11/9 trên kênh CCTV8 (đài truyền hình Trung Quốc) và nền tảng Tencent Video.
Dù cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa mang sức hút lớn, nhưng người thực sự chiếm trọn "spotlight" trong những tập mở màn lại là nữ diễn viên Lý Mộng với vai diễn đại thiếu phu nhân nhà họ Lâm - Triệu Tinh Đường.
Từ "tiểu tam chuyên nghiệp" đến "ác thê" thao túng gia tộc
Vài năm trước, Lý Mộng từng ghi dấu ấn đậm nét với vai Trưởng công chúa điên loạn trong Mặc Vũ Vân Gian hay kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc người khác trong Mật Ngữ Kỷ (Hoa Nở Sau Giông Tố).
Lần này trở lại với Lan Hương Như Cố, cô lột xác thành "chính thất" đầy toan tính, mang đến cho người xem cảm giác vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.
Nhân vật Triệu Tinh Đường vốn là tiểu thư nhà họ Triệu ở Kim Lăng, bị gia đình ép gả vào nhà họ Lâm để trao đổi lợi ích. Ngay từ đêm tân hôn, cô đã tỏ thái độ lạnh nhạt với chồng.
Đối với Triệu Tinh Đường, tình yêu không quan trọng bằng sổ sách, tiền bạc và quyền lực trong gia đình. Từ việc nắm giữ cửa hàng, cho vay nặng lãi đến việc đưa người của mình vào các vị trí quản lý, cô không từ thủ đoạn để củng cố địa vị, thậm chí sẵn sàng "bật" lại mẹ chồng khi bà muốn thu hồi quyền hành.
Đối đầu chồng, đề phòng nha hoàn
Khán giả đặc biệt thích thú với cách xây dựng nhân vật Triệu Tinh Đường khi cô không phải kiểu nữ phụ cam chịu hay "hiền lương thục đức" truyền thống, mà là tuýp người "ăn miếng trả miếng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Tuyến câu chuyện của Triệu Tinh Đường rất đỗi phức tạp, dây mơ rễ má. Cô luôn trong trạng thái đối đầu gay gắt với chồng Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa), mâu thuẫn triền miên.
Biểu ca Tiền Thiếu Trạch (Mã Văn Viễn) vừa là người tình bí mật, vừa là đối tác làm ăn của cô. Cả hai cùng nhau tẩu tán tài sản để tìm đường lui, nhưng cuối cùng cô lại bị chính người này phản bội.
Trong khi đó, Hứa Lan Hương/Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận) vốn là tình cũ của chồng, nay bị mẹ chồng đưa vào làm nha hoàn hạ đẳng, thực chất là tai mắt để giám sát Triệu Tinh Đường. Mối quan hệ giữa "chính thất" và nha hoàn kiêm "tình địch" này tạo nên những màn đối đầu ngầm cực kỳ căng thẳng.


Triệu Tinh Đường đề phòng tất cả mọi người, để rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng thể dựa dẫm vào ai ngoài hộp tiền tiết kiệm và khao khát thoát khỏi những danh xưng ràng buộc.
Diễn xuất tinh tế, không cần "gào thét" vẫn khiến khán giả nổi da gà
So với sự điên loạn của Trưởng công chúa trong Mặc Vũ Vân Gian hay sự lả lơi của vai diễn trong Mật Ngữ Kỷ, Lý Mộng lần này chọn cách diễn "lạnh lùng, tính toán và thi thoảng vỡ vụn". Cô không cần dùng đến những màn gào thét hay trợn mắt, thay vào đó là dồn toàn bộ sự sắc sảo vào ánh mắt, cử chỉ và những tiếng gảy bàn tính.
Dù Lan Hương Như Cố có khởi đầu khá chậm rãi và tuyến truyện gia đấu cần thời gian để xây dựng, sức hút của phim vẫn rất ấn tượng (nhiệt độ ngày đầu trên Tencent Video vượt mức 23.000, rating CCTV8 đạt đỉnh 1.37%).
Nếu bạn là người yêu thích thể loại gia đấu, thích xem những màn đấu trí gay gắt giữa mẹ chồng - nàng dâu - nha hoàn - người tình, tuyến truyện của Lý Mộng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mong chờ những màn "phát đường" ngọt ngào của cặp đôi Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, có lẽ sẽ phải kiên nhẫn chờ thêm ở những tập tiếp theo.
Lan Hương Như Cố có tổng 47 tập, đang được phát hành trên nền tảng Tencent Video (WeTV) vào buổi tối các ngày trong tuần.



