Khép lại hành trình 12 tập, Cuộc Chiến Hạ Lưu chính thức vượt mốc 500 triệu lượt xem trên các nền tảng. Ở giai đoạn cận cuối, phim liên tục đẩy cảm xúc người xem bằng loạt biến cố dồn dập.
Trước hạn đặt cọc nhà mới, anh Sáng (Thái Hòa) bị Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc) lừa ký thỏa thuận đền bù rồi bất ngờ đẩy ngã từ trên cao. Chưa kịp hoàn hồn, trong phòng cấp cứu, anh phải đối diện cú sốc lớn nhất đời khi bà Hai (NSƯT Kim Phương) trút hơi thở cuối cùng. Cảm giác tội lỗi và day dứt bủa vây, bởi trong lòng anh luôn nghĩ chính mình đã khởi nguồn cho mọi bi kịch.
Giữa nỗi đau, anh Sáng vẫn can đảm bộc bạch tình cảm với chị Bé Gái (Lê Phương), thẳng thắn thừa nhận mong ước có một mái ấm đúng nghĩa.
Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi căn nhà ven sông bị Mạnh cho người giật sập. Trong đống đổ nát, anh Sáng tìm thấy tờ giấy mua bán đất viết tay giấu sau ảnh thờ ông Hai – manh mối xoay chuyển tất cả. Gia đình quyết định từ chối khoản bồi thường, đồng thời nói rõ rằng họ không có quan hệ huyết thống nhưng... vẫn chọn ở bên nhau.
Cuộc Chiến Hạ Lưu khép lại bằng hình ảnh cả nhà đoàn tụ trong căn nhà mới, tiếp tục thờ phụng ông bà Hai như người ruột thịt. Dù cho tiền bạc tiêu tan, căn nhà sập xuống, mọi điểm tựa vật chất đều biến mất.
Nhưng chính ở khoảnh khắc chạm đáy, các nhân vật lại tìm được điều quý giá hơn. Sự gắn kết và tình thân giữa những con người chẳng chung huyết thống nhưng chọn thương nhau như ruột rà. Đó mới là sức mạnh nâng họ đứng dậy và bước tiếp.




