Cơn sốt toàn châu Á với Tình Người Duyên Ma 2013
Bước sang thập niên 2010, sự ra đời của Tình Người Duyên Ma (tựa gốc: Pee Mak) đã tạo nên một “cơn địa chấn” thực sự tại phòng vé Thái Lan. Thay vì đi theo hướng chính kịch và bi lụy như “Nang Nak”, bộ phim mang đến một luồng gió mới khi pha trộn khéo léo giữa kinh dị, hài hước và lãng mạn, một công thức tưởng chừng mạo hiểm nhưng lại chạm đúng thị hiếu khán giả trẻ.
Với sự góp mặt của Mario Maurer và Mai Davika, bộ đôi “trai tài gái sắc” được yêu thích bậc nhất thời điểm đó, Tình Người Duyên Ma nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới Thái Lan để trở thành hiện tượng phòng vé toàn châu Á, mang về cho hãng GDH doanh thu kỷ lục 1 tỷ baht, được ghi nhận là phim Thái có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thời điểm ra mắt. Bộ phim không chỉ tái sinh huyền thoại Mae Nak theo cách tươi mới, dí dỏm mà còn khẳng định sức sáng tạo của điện ảnh Thái trong việc kể lại một câu chuyện cũ bằng tinh thần hiện đại và gần gũi với thế hệ trẻ.
Tại Việt Nam, Tình Người Duyên Ma 2013 đã nhanh chóng thu về 8 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày đầu công chiếu. Không chỉ vậy, phim còn gây sốt mạng xã hội với nhiều trào lưu hài hước xoay quanh tạo hình nhân vật, đặc biệt là kiểu tóc đặc trưng của dàn nam chính, cùng vô số bản cover nhạc phim được lan truyền rầm rộ. Tác phẩm sau đó đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, đưa cặp đôi Mario Maurer - Mai Davika trở thành biểu tượng màn ảnh của cả một thế hệ khán giả trẻ Việt.
Sự trở lại sau hơn 1 thập kỷ
Sau hơn một thập kỷ kể từ Pee Mak, giai thoại về nàng ma Nak chuẩn bị trở lại màn ảnh với diện mạo hoàn toàn mới qua dự án Tình Người Duyên Ma 2025. Bộ phim rời xa bối cảnh cổ trang quen thuộc để mang đến phiên bản hiện đại, tươi mới hơn nhưng vẫn giữ trọn chất hài hước duyên dáng và tinh thần “lầy lội” đặc trưng của điện ảnh Thái Lan. Theo ông Pornchai Wongsriudomporn, giám đốc Điều hành của Black Dragon Entertainment – đơn vị sản xuất Tình Người Duyên Ma 2025, lý do các nhà làm phim không ngừng “hồi sinh” truyền thuyết này là bởi Nak và Mak không chỉ là hai nhân vật trong một câu chuyện ma dân gian, mà họ còn là một IP (tài sản trí tuệ) mang giá trị văn hóa sâu sắc.
Với hướng tiếp cận đó, Tình Người Duyên Ma 2025 không chỉ là một phiên bản tái hiện truyền thuyết quen thuộc, mà còn là cách các nhà làm phim Thái Lan tôn vinh và làm mới di sản văn hóa của mình, biến một câu chuyện dân gian thành tài sản sáng tạo có thể tiếp tục sinh lời và lan tỏa trong đời sống hiện đại.
Trong phim, vì tình yêu dành cho Mak, Nak không cam lòng để âm dương chia rẽ đôi bên. Nàng ma tìm đến một vị pháp sư, cầu xin được ở cạnh Mak thêm một lần nữa. Cảm động trước tấm chân tình ấy, vị pháp sư ban cho Nak cơ hội cuối cùng: đưa cô vượt thời gian đến 200 năm sau. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Nak phải khiến Mak của thời hiện đại yêu mình mà không được dùng phép thuật, không để lộ thân phận và càng không được làm ai khiếp sợ. Nếu thất bại, Nak sẽ mất Mak mãi mãi.
Dự án có sự góp mặt của ngôi sao Krist Perawat trong vai Mak và mỹ nhân Yada Narilya với vai nàng Nak. Krist từng ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim đam mỹ như: Little Big Dream, Sotus The Series, Senior Secret Love, Teenage Mom The Series, Our Sky... Anh cũng được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ nhất đất Thái, với lượng fan đông đảo.
Yada Narilya sinh năm 2000, là diễn viên trẻ nổi bật hiện tại của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Từ Thirteen Terror (Ngôi trường ma ám), The Medium (Bà đồng) cho tới Master of the House (Chủ nhà) và hiện tại là Tình Người Duyên Ma 2025, Yada đã xuất sắc chứng minh năng lực diễn xuất của mình trong dòng phim kinh dị, giật gân.
Với sự góp mặt của 2 ngôi sao Krist Perawat và Yada Narilya cùng bộ ba danh hài Mum - Teng - Nong, khi khởi chiếu tại quê nhà Thái Lan, phim nhanh chóng trở thành tác phẩm nội địa có doanh thu thống trị suốt 2 tuần liên tiếp, cho thấy giai thoại nàng ma Nak vẫn có sức hút mạnh mẽ với khán giả đương đại. Giờ đây khi cập bến rạp Việt, Tình Người Duyên Ma 2025 hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu vượt ngàn năm lạ kỳ, hấp dẫn nhất màn ảnh rộng cuối năm nay.

