Cuộc gọi về nhà 07:51

Cuộc gọi về nhà

Và bà tôi chỉ biết thở dài, đừng bỏ ăn con nhé, có ốm đau ai sẽ lo. Nếu khó khăn không đủ no, thì về nhà vẫn có bữa cơm của bà...

Nội dung chính
(VOH Podcast) Hộp thư Radio - "Là con đây là Uyên nè, cháu của bà nè. Hôm nay con nhờ chị Lê Nhi và anh Khải Nguyên gửi lá thư này đến cho bà nha. Bà ngoại của con năm nay cũng đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn thường nghe radio, có phải không? Con cũng nhờ ngoại nên cũng ghiền radio giống như ngoại luôn. Bây giờ gửi thư cho ngoại, ngoại nghe được như vậy không biết có vui không nữa. Nhưng mà con muốn nói với ngoại rằng là mỗi năm khi mà đến cuối năm như thế này, qua một năm mới tụi con thì hân hoan với tuổi mới, nhưng mà con thì lại lo sợ, không biết là ngoại càng ngày càng già đi thì sẽ còn ở lại với tụi con được thêm bao nhiêu năm nữa. Con là đứa ít khi tâm sự, ít trò chuyện được với ba, với mẹ. Nhưng mà lạ cái là con rất thích nói chuyện với bà ngoại, ngoại hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo và uống trà ấm nữa. Ngoại nhớ chờ con về đó và lúc nào con cũng muốn gọi điện về cho ngoại hết. Lúc nào con gọi ngoại cũng phải bắt máy đó nha để nghe con tỉ tê và để con được nhìn ngoại cười nheo nheo, dặn dò con đủ thứ trên đời nữa."
Hiện thêmẨn bớt