Khi cảm xúc ở một trạng thái khác 07:46

Khi cảm xúc ở một trạng thái khác

Có những mối quan hệ tưởng như đã mất đi nhưng vô tình tìm lại được và lại ở một trạng thái khác: chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, cảm thông hơn

Nội dung chính
SẼ RA SAO KHI CẢM XÚC Ở MỘT TRẠNG THÁI KHÁC?Xin chào chị Phương Huyền và anh Nguyễn Thành!Lâu lắm rồi mình bận quá nên không nghe chương trình, hôm nay vô tình mở radio lên đúng chương trình Những lá thư xanh làm mình nhớ 1 thời tuần nào cũng nghe. Nên hôm nay mình cũng viết thư về cho chương trình.Mấy năm covid mình không về Việt Nam thăm nhà được, tết này đường bay mở cửa thoải mái nên mình được dịp về thăm nhà. Đúng lúc dự đám cưới 1 người bạn học cấp 3. Lớp mình cũng không còn nhỏ tuổi, đa số đã có gia đình và con cái hết rồi, nên có dịp được đi đám cưới bạn cấp 3, cả lớp hào hứng lắm. Nô nức bàn tán họp mặt từ mấy tháng trước.Trước tiệc cưới tụi mình còn tổ chức gặp nhau ăn uống 1 bữa. Hôm đó mình vừa đáp máy bay buổi trưa thì chiều đi họp lớp luôn. Gặp lại bạn cũ hơn 20 năm ai cũng vui lắm. Trong lần họp mặt này mình gặp lại 1 người bạn đặc biệt mà mình không ngờ đến. Đó là người cách đây 20 năm 2 đứa kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nhưng duyên phận đưa đẩy mỗi đứa đi một đường. Suốt buổi tiệc, bạn và mình không ngồi gần nhau nên cũng không nói gì nhiều dù lâu lâu mình quay qua thấy bạn cười một cái. Rồi tiệc cũng tàn, ai về nhà nấy. Nhưng những bất ngờ còn chờ ở phía sau….Tiệc cưới ở khá xa thành phố nên tụi mình bàn nhau làm sao đi chung. Mình đã thành công nhờ vả được bạn chở mình và 2 đứa nữa quá giang. Thực lòng lúc đó mình chỉ nghĩ bạn có xe nên mình nhờ thôi. Có lẽ đó là một trong những buổi tiệc vui nhất. Lúc về bạn cũng chở cả bọn về nhà. Bạn trả từng cô, từng cô ai về tận nhà và mình là người cuối cùng. Thay vì về nhà thì tụi mình quyết định đi một vòng Sài Gòn uống nước nói chuyện xíu dù sao cũng 20 năm rồi không gặp. Đúng lúc Sài Gòn kẹt xe quá chừng, chạy vòng vòng suốt một tiếng đồng hồ mà không tìm được chỗ đậu xe. Nhờ vậy mà 2 đứa có 1 tiếng đồng hồ nói bao nhiêu là chuyện. Cữ ngỡ lâu rồi ko gặp chắc sẽ xa lạ, không có gì để nói, không ngờ là mình có thể nói suốt, còn bạn chỉ gật gù lặng lẽ “hầu chuyện”…Cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe, mua được 2 ly nước mía. Bạn nói: “thấy mình nói suốt 1 tiếng chắc khát nước lắm rồi, uống 1 ly thấm giọng rồi nói tiếp nha”. Mình cũng cười trừ uống hết ly nước và nói tiếp .. 🤣 Sau đó thì cũng ai về nhà nấy. Nhưng cuộc gặp mặt đó đã vô tình gắn kết lại 2 con người đã xa nhau 20 năm. Có những lời ngày xưa chưa nói hoặc không dám nói thì giờ đều có thể bộc bạch. Đó là 1 cảm giác rất vi diệu khiến mình nhận ra không phải thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả. Những tình cảm tốt đẹp có lẽ vẫn sẽ ở mãi trong lòng. Con người ai cũng sẽ thay đổi, trưởng thành. Nhưng gặp lại sau những trưởng thành và vấp ngã lại khiến cả 2 hiểu nhau hơn, gắn kết và chia sẻ. Cảm thấy vui vì như tìm thấy được một người tri kỷ. Một người có thể lắng nghe mình mà không phán xét, một người có thể an ủi mình đôi chút, một người mà mình có thể kể lể bất cứ cái gì như 1 đứa con nít từ thời còn học chung.Cuộc sống vi diệu thật đúng không. Có những mối quan hệ tưởng như đã mất đi nhưng vô tình tìm lại được và lại ở một trạng thái khác: chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, cảm thông hơn. Cảm giác có một người để lắng nghe mình thật tốt. Điều hay là một mối quan hệ bạn bè tâm giao không có yêu cầu quá cao khiến mọi thứ cũng trở nên bình yên hơn.Cảm ơn bạn đã quay trở lại trong cuộc đời mình vào thời điểm bước ngoặt khi cả đứa đều đang sang trang mới. Cảm ơn vì bạn luôn lắng nghe, chia sẻ và cảm thông. Cảm ơn những nụ cười châm biếm đầy ẩn ý của bạn…
Hiện thêmẨn bớt