Mưa rơi rồi, em lại nhớ anh nữa rồi... 08:44

"Mưa rơi rồi, em lại nhớ anh nữa rồi..."

Giá như lúc đấy đừng vội buông tay, giá như đừng nói câu không hợp...

Nội dung chính
(VOH Podcast) - Em có một mối tình, mối tình đó dường như trước đây với em là tất cả. Chưa bao giờ em nghĩ là chúng em sẽ chia tay nhau. Em gặp anh ấy khi vô tình đi học chung cùng với nhóm bạn. Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh ấy để lại trong em rất nhiều những ấn tượng nào là vui tính, dễ gần, nói chuyện có duyên. Mặc dù là con gái nhưng em vẫn chủ động bắt chuyện được hơn hai tháng, nói chuyện qua điện thoại cũng có, gặp mặt trực tiếp cũng có. Chúng em đã quyết định trở thành người yêu của nhau. Lời hứa hẹn của hai đứa dành cho đối phương cứ thế ngày một nhiều lên, cuộc tình của em kéo dài hơn ba năm và em luôn hạnh phúc, luôn tự hào về anh ấy. Nhưng mà sau đó cuối cùng tụi em vẫn quyết định chia tay nhau và lý do mà hai đứa đưa ra cũng chỉ là hai chữ không hợp.
Hiện thêmẨn bớt