Những điều con chưa từng nói 12:31

Những điều con chưa từng nói

Xa rồi mới thấm thía nỗi nhớ nhà, những nỗi buồn biết chia sẻ cùng ai...

Nội dung chính
(VOH Podcast) - Hộp Thư Radio: Những điều con chưa từng nóiEm tên là Khang. Năm nay em đi học ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũng được ba năm rồi và từ ngày xa quê từ miền Trung vào đây thì em làm bạn với radio. Em thấy rằng cuộc sống xa quê thật sự có những điều mà chính bản thân em là một người con trai, nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu lòng. Vào đây rồi em mới cảm thấy thương ba, thương má, thương gia đình mà thương nhất là má của em. Người đã luôn lo cho em từng ly, từng tí một, những cái nhỏ nhỏ ở nhà mà có lẽ bình thường em đã vô tình không nhận ra. Mãi cho đến khi vào đến Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh. Em vốn không quen nói những lời tình cảm, thế thôi hôm nay xin chương trình hãy phát tặng cho em ca khúc Tình mẹ sáng tác của NS. Nguyễn Nhất Huy để có thể gửi đến cho người mẹ của mình. Em muốn nói với mẹ rằng là càng đi xa con càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ ơi, hãy giữ sức khỏe nha! Tết này chắc là con sẽ sớm về.____________________Sao lớn rồi mà bảo muốn khóc, muốn làm cái điều gì đó theo ý mình á nó khó là tại vì sống ở thành phố lớn. Muốn khóc mà toàn là chọn những chỗ không có người. Rồi khi mà đi làm về khuya khuya rồi thấy tủi tủi là vô phòng, khóc một mình chứ cũng không có dám để cho ai thấy mình khóc tại vì là đàn ông, con trai. Thì đây là bạn Phương, bạn nói là hiện tại bạn đang làm công nhân ở dưới Bình Dương và năm ngoái thì bạn không về được.Năm nay thì bạn may mắn là được xí nghiệp hỗ trợ một phần tiền và bạn cũng mua được cái vé về quê rồi. Và bạn có gọi về cho gia đình rồi nhưng mà không hiểu lý do tại sao cái khoảnh khắc mà em gọi cho gia đình mẹ nghe tin vui là em về được thì hai mẹ con cùng khóc và lúc đó em khóc rất nhiều. Em cũng muốn yêu cầu một ca khúc, ca khúc do Trúc Nhân trình bày "Lớn rồi còn khóc nhè". Đây cũng là một ca khúc mà em hay nghe những lúc em một mình.
Hiện thêmẨn bớt