Những kỷ niệm và tình cảm đong đầy trong thư gửi bé 06:47

Những kỷ niệm và tình cảm đong đầy trong thư gửi bé

10 năm quen biết nhau, chỉ ba lần gặp mặt nhưng bé vẫn luôn là người em, người bạn và là tri kỷ của chị

Nội dung chính
THƯ GỞI BÉ - NGƯỜI EM, NGƯỜI BẠN VÀ TRI KỶ Chào bé!Chị gọi bé miết cũng sắp quên bé bằng tuổi chị. Nhưng mà bé ơi tuy bằng tuổi nhưng bé vẫn sinh sau đẻ muộn hơn chị 24 ngày lận nha cho dù sau 1 phút thì bé mãi vẫn là nhỏ hơn chị nha nên chịu thôi đừng ý kiến nữa hen.Bé ơi cũng sắp 10 năm chúng ta quen biết rồi đó không biết bé còn nhớ không chứ chị là không quên được đâu lần đầu chúng ta bắt chuyện làm quen. Chị và bé là quen nhau qua facebook bé biết vì sao chị lại kết bạn với bé không là vì hình đại diện của bé giống y chang màn hình nền của chị và cái tên NGÔ THIÊN MY làm chị tò mò, thế là kết bạn nói chuyện làm quen, đúng là duyên thật khi chị nhắn tin hỏi thăm xin làm bạn cùng nói chuyện thì bé nói, được thô ,bé cũng biết tên biết tuổi và cả nơi làm việc của ch ,chị rất bất ngờ vì là lần đầu nói chuyện thôi nhưng đã là duyên thì sao nói được khi bạn học của bé cũng là bạn facebook của chị hai đứa xúm nhau trêu chọc chị, cũng vì thế mà chị với bé thân nhau hơn.Chúng ta nói chuyện rất hợp nhau bé thường hay tâm sự với chị về chuyện gia đình, bạn học và tình cảm của bé. Chị chỉ biết nghe thôi rồi nói vài câu an ủi, chứ một đứa chưa có mãnh tình vắt vai nào, có kinh nghiệm gì đâu mà chia sẻ với bé nên chỉ biết nghe và cảm thán “sao cái thằng đó hay dữ vậy một mình nó có thể làm hai đứa chúng mình thất tình buồn rầu vì nó”, nhưng rồi mọi thứ cũng qua bé lại vui vẻ.Năm 2016 chị và bé hẹn gập lần đầu tiên sau 2 năm chát chít trên mạng vì tính chị ít nói lại hay ngại nên hai đứa cũng chẳng biết nói gì thế là ngồi võng uống nước cầm điện thoại nhắn tin cho bé chúng ta nói chuyện bằng tay nha em. Bữa đó chị tặng bé hộp mỹ phẩm , bé tặng lại cái đồng hồ, quà gặp mặt của chúng ta. Bây giờ chị vẫn giữ nha.Sau lần gặp đó thì mãi tới 2019 chúng ta mới gặp lại lần 2 lúc đấy chị nằm viện chị giấu bé không cho bé biết nên bé rất giận và không thèm nói chuyện với chị nữa. Thật sự chị đã rất sợ, sợ bé không để ý chị nữa sợ bé sẽ bỏ chị chẳng quan tâm nữa. năn nỉ dữ lắm mới nguôi được cơn giận của bé, và bé bất ngờ qua thăm bệnh, vui sướng bất ngờ còn có vì nằm viện nên mặt chị hơi khó coi nên vui sướng đó bớt đi một chút nhưng chỉ một chút thôi, vì gặp bé chị rất vui hôm đó có mẹ chị nữa nên giới thiệu cho mẹ biết luôn nên cũng coi như bé gặp qua phụ huynh chị rồi ha. Vài ngày sao chị xuất viện rồi chúng ta lại ở xa tiếp mãi đến tận bây giờ mới gập lại bé hôm qua 2/4/2023 bé đã xuống đây làm gần. Lần đầu bé xuống Long An nên xém nữa chạy qua phòng mình vì chưa quen đường nên cuộc gặp thứ 3 chính là tình huống dở khóc dở cười, chị cũng phục chị lắm vì dám kêu em qua rước chị ngay lần đầu em xuống hi..hi..hi...Tóm lại đây là thư tua nhanh 10 năm chúng ta quen biết kết thân. Bé yêu qua ba lần, nhưng điều tan rã, những lần như thế chị thì vẫn ở đây với bé. Có lần bé nói người yêu bé ghen với chị vì bé cứ nói chuyện thân mật với chị thế là cãi nhau rồi sau này cũng chia tay. Nhưng sau tất cả chị em mình vẫn thân nhau là tri kỉ là bạn bè là người thân. 10 năm không thể nói hết trong một bức thư được chị kết thúc thư ở đây nha. Chào bé - người em, người bạn và là tri kỷ!Chị của béTHI THI
Hiện thêmẨn bớt