default-thumb-voh-radio-podcast

Tết, là để trở về nhà - Giai Điệu Sẻ Chia

Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng Tết, chỉ có một chốn để về, đó chính là nhà bởi ở đó có ba mẹ, người luôn ngóng đợi những cánh chim phiêu bạt phương xa. Tết của ba mẹ chỉ về khi thấy những đứa con.

16:00 GMT+7, Thứ Tư, 11/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
82200Chia sẻ
(VOH Podcast) Giai Điệu Sẻ Chia - Nắng trong những ngày xuân đón những người đi xa trở về. Tay bắt tay, vai choàng vai. Tết đoàn viên vẫn là điều trên nhất. Xúm xít, quây quần và thấy mọi nhỏ nhen, bon chen nơi phố xá đường xa như hạt cát, chẳng hề gì! Hóa ra, hạnh phúc đơn sơ và bình dị như thế. Vậy mà một đời, người ta mải miết kiếm tìm tận đâu đâu. Chuyện quê, chuyện phố rôm rả khắp cái xóm vốn rất yên lành. Tết mà, phải về nhà, phải đoàn viên mới đúng nghĩa ngày Tết!