“Chuông đã gióng mà cứ vọng lên trời”Article thumbnail

“Chuông đã gióng mà cứ vọng lên trời”

17/08/2022
00:00
Nhiều năm qua và đặc biệt là thời gian gần đây, các sự việc bạo lực trẻ em liên tục xuất hiện, trong đó có nhiều vụ việc rất thương tâm mà đối tượng thực hiện hành vi một cách nhẫn tâm, độc ác và tàn bạo. Ở nhiều diễn đàn, nạn bạo hành trẻ em luôn được đặt trong tình trạng báo động. Thế nhưng “Chuông đã gióng mà cứ vọng lên trời”. Liệu rằng, đến khi nào bậc làm cha mẹ, những người có lương tri mới không phải nơm nớp lo sợ về những nguy hiểm rình rập quanh những đứa trẻ? Chủ đề này sẽ được đề cập đến trong bài viết: “Chuông đã gióng mà cứ vọng lên trời” của chương trình kể chuyện vụ án trưa nay

Ở nhiều diễn đàn, nạn bạo hành trẻ em luôn được đặt trong tình trạng báo động. Thế nhưng “Chuông đã gióng mà cứ vọng lên trời”. Liệu rằng, đến khi nào mới không phải nơm nớp lo sợ về những nguy hiểm rình rập quanh những đứa trẻ?

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100