Trong tập 3 của Đệ Nhất Mưu Sinh, khách mời nữ đầu tiên của mùa được chào đón là Tín Nguyễn. Nữ khách mời mang đến làn gió mới cho không khí nhà chung. Sau màn giới thiệu “sơ sơ” về luật từ Ma Ran Đô, nữ khách mời gây chú ý khi cẩn trọng lựa chọn ngủ trên chiếc giường ngoài hiên với giá 0 đồng, để ưu tiên tiết kiệm chi phí ngay từ phút đầu tham gia hành trình mưu sinh.
Rạng sáng hôm sau, Nguyên Thảo cũng bất ngờ xuất hiện tại nhà chung với kế hoạch đánh thức mọi người. Tuy nhiên, màn “đột nhập” sớm không diễn ra như dự tính khi hầu hết các thành viên đã tỉnh giấc, ngoại trừ Lê Nam. Dù là người dậy muộn nhất, Lê Nam vẫn nhanh chóng nhập vai “chỉ huy”, liên tục đốc thúc cả nhà và không quên chất vấn tân binh Nguyên Thảo đang còn nhiều bỡ ngỡ.
Ngày mới bắt đầu trong trạng thái căng thẳng khi cả đội phải đối mặt với bữa ăn sáng trị giá 25.000 đồng và khoản đặt trước cho bữa trưa là 35.000 đồng, trong khi chưa ai kịp kiếm ra tiền. Áp lực tiếp tục gia tăng khi chú chủ nhà ghé thăm, nhắc đến nhiệm vụ làm thung nhang mới làm được đúng 1 hộp, khiến bài toán mưu sinh trở nên nan giải hơn bao giờ hết.
Rút kinh nghiệm từ những sự cố ở tập trước, Huy Khánh quyết định dùng dây cột tay Lê Nam, “khóa cứng” nhân vật được xem là “báo thủ” trên xe để tránh rủi ro. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc dừng xe xin thanh long ven đường, Lê Nam đã nhanh chân chạy trốn, tạo nên cú twist bất ngờ khiến cả đội không kịp trở tay.
Song song với tình huống dở khóc dở cười đó, đoàn mưu sinh cũng chính thức tiến vào khu vực trồng cỏ lác (cói), nguyên liệu truyền thống dùng để làm chiếu. Những thử thách mới với ngành nghề thủ công quen mà lạ, kết hợp cùng sự xuất hiện của hai khách mời nữ đầu tiên của mùa 2, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến thú vị trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình.

