"Lệnh bài" tử thần và hy vọng mong manh…
Bệnh nhân K.S (26 tuổi, quê quán Campuchia) nhập viện trong tình trạng vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Tại quê nhà, dù đã được mổ đặt khung cố định ngoài, nhưng hy vọng của anh dường như bị dập tắt khi bác sĩ chẩn đoán mạch khoeo bị tắc nghẽn hoàn toàn. Một bản án "cưa chân" đã được tiên lượng nếu không có phép màu xảy ra.
Quyết không đầu hàng số phận, gia đình đã vượt hành trình dài đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Kết quả chụp CT tại đây cho thấy một sự thật nghiệt ngã: động mạch chính nuôi chân đã tắc hoàn toàn.
Cuộc chạy đua với thời gian: 4 giờ vàng và ranh giới sinh tử.
Bác sĩ CK1 Trương Văn Tài – người trực tiếp tiếp nhận và cùng ekip phẫu thuật ca này– nhận định đây là một tình huống cực kỳ nguy cấp. Ekip phẫu thuật được triệu tập khẩn ngay trong đêm 11/2.
"Nếu không mổ cấp cứu, chân bệnh nhân chắc chắn sẽ hoại tử. Mạch khoeo là mạch máu huyết mạch dẫn máu từ đùi xuống cẳng chân. Chỉ cần tắc 3-6 tiếng, cơ sẽ bắt đầu hủy, dẫn đến nhiễm độc thận. Nguy hiểm hơn, hội chứng tái tưới máu có thể gây suy thận cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng", BS Tài chia sẻ về áp lực ngàn cân treo sợi tóc.
Mạch khoeo vốn nằm ở vị trí rất sâu, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có tay nghề chuyên khoa mạch máu cực kỳ dày dạn. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ tập trung cao độ, khi kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, ekip mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi những dòng máu đầu tiên bắt đầu tái lưu thông, nuôi dưỡng lại vùng mô đang thoi thóp.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
Kỳ tích sau 14 ngày: Bước chân đầu tiên sau kịch bản "cưa chân"
Sau 2 tuần điều trị tích cực, phối hợp giữa nối mạch máu, đặt VAC và cắt lọc da, điều kỳ diệu đã hiện rõ. Mạch máu chân của K.S đã thông suốt hoàn toàn, các chỉ số mạch trước và sau chân đều ổn định.
Hiện tại, chàng trai trẻ đã có thể ngồi dậy và tập đi những bước đầu tiên với nạng trong niềm hạnh phúc của gia đình. Theo phác đồ, 1 tháng tới anh sẽ được phẫu thuật kết hợp xương và chuyển cơ để có thể đi lại bình thường như chưa từng có cuộc chia ly với đôi chân mình.
Bệnh nhân đã dần phục hồi sau ca phẫu thuật
BV ĐKQT Minh Anh: Nơi viết tiếp những hy vọng tưởng chừng dập tắt
Phẫu thuật tắc mạch khoeo từ lâu vẫn là một "thách thức" y khoa mà không phải đơn vị nào cũng đủ năng lực thực hiện. Tại BV ĐKQT Minh Anh, ca bệnh của anh K.S chỉ là một trong số rất nhiều kỳ tích.
Trước đó, bệnh viện đã từng nối thành công bàn chân đứt lìa, hay cứu sống những ca gãy hở toàn bộ vùng cẳng chân, lộ xương bằng kỹ thuật đặt VAC và chuyển vạt da đùi phức tạp. Những thành công này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn cao mà còn là minh chứng cho tinh thần "còn nước còn tát", hết lòng vì bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ nơi đây.

