Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cho bé trai 2 tuổi xuất viện và bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội chăm sóc sau gần hai tuần điều trị nhiều thương tích do mẹ ruột cùng người tình gây ra.
Ngày 15/5, ThS.BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết các y bác sĩ đã cơ bản kiểm soát được những tổn thương thể chất của bệnh nhi. Hiện sức khỏe của bé ổn định, tinh thần cũng cải thiện tích cực.
Tại cơ sở xã hội mới, bé sẽ được bảo đảm môi trường sống an toàn, chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi y tế định kỳ và hỗ trợ tâm lý nhằm tránh nguy cơ tái tổn thương. Việc đưa bé vào trung tâm cũng tạo điều kiện để các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Trước đó, khi nhập viện ngày 3/5, bé bị tổn thương nhiều cơ quan nội tạng như gan, lách, tụy, thận; dập rách hai phổi, gãy cũ xương cánh tay cùng nhiều vết xây xát trên cơ thể. Bệnh viện đã kích hoạt “Mô hình một cửa” - chương trình hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại hoặc bỏ rơi - nhằm phối hợp điều trị, hỗ trợ tâm lý và kết nối các cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhi.
Trong thời gian điều trị, bé cũng được cơ quan chức năng trực tiếp trao giấy khai sinh tại bệnh viện. Trước đó, dù đã được mẹ đặt tên nhưng bé chưa có giấy tờ tùy thân, chỉ có giấy chứng sinh do bệnh viện cấp sau sinh. Nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ bệnh nhi vượt qua giai đoạn khó khăn.
Theo thông tin ban đầu, bé là nạn nhân trong vụ bạo hành do mẹ ruột và người tình gây ra. Mẹ của bé đang mang thai và không đăng ký kết hôn. Bé có ba người anh, trong đó một người đã được cho làm con nuôi, hai người còn lại sống với bà nội và dì. Khi cơ quan chức năng liên hệ đề nghị làm người giám hộ, bà ngoại và dì đều từ chối nuôi dưỡng.
Trong suốt quá trình điều trị, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hỗ trợ toàn bộ viện phí, đồng thời các y bác sĩ thay nhau chăm sóc, động viên bé.

