Thai phụ là chị V.H.M. (34 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TPHCM). Bé trai nặng 1,7kg đã cất tiếng khóc khỏe mạnh sau ca mổ, trong khi người mẹ cũng vượt qua đại phẫu đầy thử thách.
Ngày 12/7, khi đang mang thai 26-27 tuần, chị M. nhập viện trong tình trạng tiêu phân nhầy máu. Kết quả thăm khám cho thấy một khối u lớn gây hẹp lòng đại tràng, sinh thiết xác định đây là ung thư ác tính.
Tin dữ khiến chị gần như suy sụp nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bác sĩ, chị đã lấy lại nghị lực để tiếp tục hành trình bảo vệ con.
Trước tình huống khó khăn, khoa Ngoại Tiêu hóa đã phối hợp cùng khoa Sản bệnh và khoa Sơ sinh để hội chẩn. Phương án được đưa ra: tiếp tục dưỡng thai đến 32-34 tuần nếu không có dấu hiệu tắc ruột; nếu biến chứng xảy ra phải mổ cấp cứu để cứu mẹ.
Trong suốt quá trình theo dõi, bác sĩ đặc biệt chú ý nguy cơ tắc ruột, chảy máu và di căn. Song song đó, thai nhi được giám sát chặt chẽ bằng siêu âm, theo dõi tim thai. Chị M. được hỗ trợ thuốc corticoid giúp phổi thai trưởng thành và magnesium sulfate để bảo vệ não bộ bé trước ca mổ.
Đến tuần thai thứ 32, ê kíp phẫu thuật tiến hành mổ bắt con kết hợp cắt đoạn đại tràng dài 10cm chứa khối u. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ trong căng thẳng nhưng kết thúc thành công: bé trai an toàn, mẹ được cắt bỏ khối u và tiếp tục điều trị theo phác đồ ung thư.
Sau một tuần, chị M. hồi phục tốt và đã xuất viện. Hiện bé trai sinh non được chăm sóc đặc biệt tại khoa Sơ sinh, đã ngưng thở oxy, bắt đầu tập bú và chuẩn bị về nhà đoàn tụ với mẹ.
Chị M. xúc động chia sẻ: “Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu đời của con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết mình có con nhỏ cần mẹ nên sẽ chiến đấu hết sức. Tôi thật sự biết ơn các y bác sĩ đã cứu sống cả hai mẹ con”.



