Tờ The Telegraph (Anh) vừa công bố phân tích cho biết, ít nhất 5 căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bị trúng tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc giao tranh kéo dài 12 ngày giữa hai nước, diễn ra từ ngày 13 đến 24/6.
Dữ liệu này được trích xuất từ hình ảnh vệ tinh do Đại học Oregon (Mỹ) cung cấp. Theo The Telegraph, loạt tên lửa của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc của Israel, đạt cao điểm vào ngày thứ 7 của cuộc chiến khi 16% số tên lửa phóng đi rơi vào lãnh thổ Israel, rồi giảm dần những ngày sau đó.
Thông tin chi tiết về các địa điểm bị tấn công vẫn đang được kiểm duyệt nghiêm ngặt tại Israel, nhưng tờ The Times of Israel xác nhận các mục tiêu bị trúng tên lửa bao gồm căn cứ không quân Tel Nof, căn cứ tình báo Glilot và một số cơ sở sản xuất vũ khí, thiết giáp ở Zipporit.

Trong tuyên bố gửi The Telegraph, quân đội Israel từ chối bình luận về các thiệt hại, chỉ khẳng định rằng tất cả các đơn vị liên quan vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt chiến dịch. Theo luật kiểm duyệt quân sự của Israel, những thông tin về tình hình chiến sự và tổn thất tại các căn cứ quân sự thường không được phép công bố rộng rãi trong thời gian diễn ra xung đột.
Giới chức Israel và Mỹ trước đó tuyên bố đã đánh chặn khoảng 84% số tên lửa Iran phóng đi nhờ hệ thống phòng không Iron Dome và các khí tài hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, The Telegraph cho rằng phân tích thực tế cho thấy nhiều tên lửa Iran vẫn lọt lưới, nhất là trong 8 ngày đầu giao tranh.
Các nhà phân tích quân sự nhận định, nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố kết hợp. Iran đã sử dụng chiến thuật tấn công hỗn hợp bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái cảm tử để áp đảo hệ thống phòng không Israel. Một số thiết bị bay không người lái dù bị đánh chặn vẫn đủ khả năng tung hỏa mù, làm loạn các hệ thống radar và phòng thủ của đối phương.
Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ trên The Telegraph rằng, chiến thuật này được tính toán nhằm khiến hệ thống phòng thủ Israel phải phân tán nguồn lực, tạo điều kiện cho tên lửa đạn đạo tầm xa lọt qua lưới phòng thủ. Viên chức này nhấn mạnh: “Mục tiêu của thiết bị bay không người lái là làm nhiễu loạn phòng không, để tên lửa có thể tiếp cận các mục tiêu”.
Trong suốt nhiều năm qua, Israel luôn xem Iran là mối đe dọa lớn nhất với an ninh quốc gia, nhưng chưa từng tấn công trực diện vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ngày 13/6, Israel bất ngờ phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Rising Lion” nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran, với lý do ngăn chặn Tehran tiến gần hơn tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đáp trả, Iran tiến hành chiến dịch "Lời hứa Chân thật 3" do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) triển khai, phóng hàng loạt tên lửa tầm xa nhắm vào Tel Aviv và các căn cứ quân sự Israel. Căng thẳng nhanh chóng lan rộng khi Mỹ cũng tham chiến, tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân tại Iran vào đêm 21/6.
Sau nhiều đợt không kích và đấu pháo qua lại, đến tối 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực 12 giờ kể từ khi công bố và kết thúc vào sáng 24/6, đánh dấu chấm dứt cuộc xung đột được xem là căng thẳng nhất giữa Israel và Iran trong nhiều thập kỷ qua.