Tính đến tháng 5/2025, sau 19 tháng xung đột, các quan chức tình báo Israel đã liệt kê 8.900 chiến binh của Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) là đã chết hoặc "có thể đã chết", một cuộc điều tra chung của tờ Guardian, tạp chí +972 của Israel và Palestine và hãng tin tiếng Do Thái Local Call đã phát hiện ra.
Vào thời điểm đó, 53.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, theo các cơ quan y tế ở Gaza, con số thương vong bao gồm cả chiến binh và thường dân.
Các chiến binh được nêu tên trong cơ sở dữ liệu tình báo quân sự Israel chỉ chiếm 17% tổng số, cho thấy 83% số người chết là thường dân.
Tờ The Guardian đánh giá, tỷ lệ giữa dân thường và binh lính thiệt mạng là cực kỳ cao đối với chiến tranh hiện đại, thậm chí khi so sánh với các cuộc xung đột khét tiếng về giết người bừa bãi, bao gồm cả cuộc nội chiến ở Syria và Sudan.
"Tỷ lệ dân thường thiệt mạng cao bất thường, đặc biệt là khi tình hình đã kéo dài quá lâu", bà Therése Pettersson thuộc Chương trình Dữ liệu Xung đột Uppsala, đơn vị theo dõi thương vong dân sự trên toàn thế giới cho biết.
Nhiều học giả nghiên cứu về diệt chủng, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền, bao gồm các học giả và nhóm vận động người Israel cho rằng, Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, viện dẫn việc giết hại hàng loạt dân thường và gây ra nạn đói.
Quân đội Israel không phản đối sự tồn tại của cơ sở dữ liệu này hoặc phản đối dữ liệu về số người chết của Hamas và PIJ khi được Local Call và Tạp chí +972 liên hệ để xin bình luận. Khi tờ Guardian yêu cầu bình luận về cùng dữ liệu này, một phát ngôn viên cho biết, họ đã quyết định "sửa lại" câu trả lời của mình.
Một tuyên bố ngắn gửi tới tờ Guardian sau đó không trực tiếp trả lời các câu hỏi về cơ sở dữ liệu tình báo quân sự mà cho biết "các số liệu được trình bày trong bài viết là không chính xác", nhưng không nêu rõ quân đội Israel phản đối dữ liệu nào.
Tuyên bố cũng cho biết các số liệu này "không phản ánh dữ liệu có sẵn trong hệ thống của IDF", nhưng không nêu rõ đó là hệ thống nào.
Người phát ngôn không trả lời ngay lập tức khi được hỏi tại sao quân đội lại đưa ra những câu trả lời khác nhau cho các câu hỏi về cùng một tập dữ liệu…
Một người đàn ông ôm chặt thi thể của bé Mila hai tuổi. Cô bé cùng em trai Mohammed thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở Deir al-Balah vào tháng 8/2024 - Ảnh: Getty Images
Tờ Guardian đưa tin, tỷ lệ thường dân thiệt mạng ở Gaza tương đương với các cuộc chiến gần đây ở Sudan, Yemen, Uganda và Syria, nơi phần lớn bạo lực nhắm vào thường dân.
Đây là những cuộc chiến mà các nhóm vũ trang có xu hướng tránh giao tranh. Họ không muốn giao tranh với nhau, họ muốn kiểm soát lãnh thổ và họ làm điều đó bằng cách giết hại thường dân.


