Ngày 15/8, lực lượng cứu hộ tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát tiếp tục dùng xẻng và máy xúc tìm kiếm người sống sót dưới đống đá và bùn đất. Tính đến nay đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích vì lũ quét bất ngờ ở Kashmir.
Lũ bùn và dòng nước xiết ập xuống làng Chasoti hôm 14/8, cuốn trôi nhiều người hành hương đang ăn trưa trước khi tiếp tục leo núi tới đền Machail Mata - một địa điểm tôn giáo nổi tiếng ở dãy Himalaya. Đây là thảm họa thứ hai xảy ra tại khu vực này chỉ trong hơn một tuần.
“Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn, ngay sau đó là lũ quét và bùn đất. Nhiều người hét lên, một số bị cuốn xuống sông Chenab, những người khác bị vùi dưới đống đổ nát,” Rakesh Sharma, một người hành hương bị thương, kể lại.
Hiện trường ngổn ngang túi xách, quần áo, cột điện gãy và bùn đất. Lực lượng cứu hộ phải dùng dây và cầu tạm để tiếp cận các khu vực bị vùi lấp.
Thủ hiến bang Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah, cho biết ngoài 60 người thiệt mạng còn có hơn 100 người bị thương và khoảng hơn 200 người chưa được tìm thấy.
Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ lũ quét, sạt lở tại Himalaya. Chỉ hơn một tuần trước, một vụ lũ bùn tương tự đã nhấn chìm cả ngôi làng ở bang Uttarakhand.
“Thiên nhiên đang thử thách chúng ta. Những ngày qua, chúng ta liên tiếp đối mặt với sạt lở, mưa cực đoan và nhiều thảm họa khác.”, trích phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước này (ngày 15/8).
Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, mưa cực đoan là hiện tượng mưa trên 100 mm chỉ trong một giờ, có thể gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại vùng núi.
Tại Nepal, mưa lũ từ đầu mùa gió mùa đến nay đã khiến ít nhất 41 người chết, 21 người mất tích và 121 người bị thương.
Trong khi đó, hơn 50 người thiệt mạng tại miền bắc Pakistan đêm 14/8 do lũ và sập mái nhà. Riêng ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, 8 người - gồm 6 thành viên một gia đình - đã chết khi nhà bị chôn vùi, công tác sơ tán du khách vẫn đang tiếp tục.
