Ngày 11/9, nhân dịp kỷ niệm 23 năm vụ khủng bố kinh hoàng, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cùng xuất hiện tại New York để tưởng niệm các nạn nhân.
Đây là lần hiếm hoi ba nhân vật quyền lực của chính trường Mỹ cùng có mặt tại một sự kiện quan trọng, tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần căng thẳng.
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại Ground Zero, nơi từng là Trung tâm Thương mại Thế giới trước khi bị tấn công vào ngày 11/9/2001. Tại đây, cả bà Harris và ông Trump đã gặp gỡ, bắt tay và trao đổi ngắn gọn sau cuộc tranh luận sôi nổi vào tối hôm trước.
Mặc dù không có bài phát biểu nào từ các ứng viên, nhưng sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt trong bối cảnh chính trị đang rất căng thẳng trước thềm bầu cử.
Cùng tham gia sự kiện này còn có ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, J.D. Vance. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí nghiêm trang, nhắc nhớ về vụ khủng bố đã làm chấn động nước Mỹ và toàn thế giới. Ở Ground Zero, không ai phát biểu, nhưng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cho thấy sự đoàn kết trong việc tưởng nhớ những người đã mất.
Sau khi rời New York, Tổng thống Biden và bà Harris tiếp tục hành trình đến Shanksville, Pennsylvania, nơi chuyến bay 93 bị khủng bố kiểm soát và đâm xuống đất vào ngày 11/9/2001. Đây là một trong những biểu tượng mạnh mẽ của sự hy sinh, khi hành khách trên chuyến bay đã nỗ lực ngăn chặn thảm họa lớn hơn.
Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đến đài tưởng niệm tại Lầu Năm Góc để tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cơ quan đầu não quân sự của nước Mỹ. Chiếc máy bay thứ ba do khủng bố kiểm soát đã lao vào Lầu Năm Góc, khiến 64 người trên máy bay và 125 người dưới mặt đất thiệt mạng.
Tại buổi lễ, Tổng thống Biden nhấn mạnh tinh thần kiên cường của nước Mỹ, rằng "23 năm trước, những kẻ khủng bố nghĩ rằng chúng có thể làm tan vỡ ý chí của chúng ta, nhưng chúng đã sai." Ông Trump cũng bày tỏ sự đau buồn khi nhớ lại ngày kinh hoàng này, gọi đó là "một ngày rất đau buồn và khủng khiếp."
Sự kiện tưởng niệm này là dịp để các nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện sự đoàn kết trước một ngày đầy bi thương trong lịch sử quốc gia.
