
An ninh được thắt chặt tại Bangladesh do bạo lực gia tăng. Ảnh BBC.
Người đứng đầu cơ quan cảnh sát ở tây bắc huyện Pabna, Alamgir Kabir cho biết ông Pande bị tấn công trong lúc đang đi tản bộ vào sáng sớm.
Người dân điạ phương nói với cảnh sát rằng:"Pande là người đáng kính, ông đã làm việc tại tu viện 40 năm. Ông ấy là một người đàn ông đơn giản và không có kẻ thù”.
Cảnh sát đang triển khai lực lượng điều tra vụ án, tuy nhiên do vụ việc xảy ra vào sáng sớm nên cảnh sát không tìm thấy bất kì nhân chứng nào.
Vụ việc xảy ra sau chuỗi những án mạng liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu thế tục và dân tộc thiểu số. Hầu hết các cuộc tấn công đều được cho là do các chiến binh Hồi giáo cực đoan thực hiện.
Hơn 40 người đã thiệt mạng kể từ tháng Giêng năm ngoái và con số này có xu hướng gia tăng trong tình trạng bao lực gia tăng tại Bangladesh, nạn nhân chủ yếu là các blogger thế tục, các học giả và các nhà hoạt động quyền đồng tính và các thành viên của nhóm tôn giáo thiểu số bao gồm Shia, Sufi và Ahmadi người Hồi giáo, Kitô hữu và người Ấn Độ giáo.
