Ngay từ khi trời còn chưa sáng, các tín đồ tề tựu tại những điểm quan sát hướng về các đỉnh núi phủ tuyết thuộc Dãy núi Hoàng gia, nhằm dâng lễ vật lên "Pachamama", tức Mẹ Trái Đất, và các vị thần núi bảo hộ "Achachila".



Các lễ vật sau đó sẽ được đưa lên giàn lửa như là cách gửi gắm lòng thành kính và những lời cầu nguyện lên các vị thần linh.
Ông Willan Cori, người dân địa phương chia sẻ: "Tháng Tám là tháng truyền thống trong văn hóa người Andes và chúng ta phải trả lại cho Mẹ Trái Đất những gì Người đã ban tặng cho chúng ta trong suốt cả năm."
Theo truyền thuyết người Inca cổ đại, Pachamama là vị thần tối cao cai quản các chu kì nông nghiệp, sinh sôi nảy nở và duy trì sự cân bằng của thế giới tự nhiên.

Lễ hội diễn ra trong suốt tháng Tám và là minh chứng về mối liên kết tâm linh bền chặt mà con người vùng Andes gìn giữ với thiên nhiên.
(XUÂN TUẤN)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

