Các thợ mỏ Chile đã hồi sinh

(VOH) - Cho đến thời đỉểm này, đã có hơn 19 thợ mỏ ở Chile được đưa lên từ độ sâu 700 mét trong lòng đất. Cả thế giới được chứng kiến những cái ôm, hôn, nước mắt, niềm vui, cả quà tặng là những cục đá lấy trong căn hầm nơi 33 người thợ đã bị kẹt lại hơn hai tháng qua.
 
Tổng thống Chile S.Avalos ôm hôn chúc mừng người thợ mỏ đầu tiên lên tới mặt đất trong nước mắt và niềm vui của người thân cũng như toàn thể đội giải cứu tại hiện trường. Ảnh: AFP

Chiến dịch cứu hộ bắt đầu khi khoang cứu hộ mang tên Phượng Hoàng xuống chỗ những người thợ mỏ Chile bị mắc kẹt. 69 ngày là khoảng thời gian dài kỷ lục mà con người bị kẹt dưới lòng đất và sống sót trở về. Có mặt theo dõi công tác cứu hộ, Tổng thống Chile Sebastian Pinera nhấn mạnh: "Các thợ mỏ của chúng ta đã cho thế giới thấy rằng khi đất nước Chile đòan kết và bất kỳ khi nào phải đương đầu với nghịch cảnh chúng ta đều có thể làm được những điều phi thường. Tinh thần quả cảm của đất nước Chile luôn tỏa sáng trong những thời điểm bất lợi"