
Một trong số 33 con sư tử cứu tại sân bay Johannesburg, trước khi "hồi hương" (Ảnh: Getty Images)
Chủ tịch tổ chức Bảo vệ động vật quốc tế Jan Creamer cho biết, những con sư tử sống trong lồng nhỏ trên xe tải. Một số con bị đánh đập bằng ống thép trong các rạp xiếc ở Colombia và Peru, một số bị cắt bỏ móng vuốt...
9 con sư tử được cứu từ rạp xiếc ở Colombia, 24 con còn lại được cứu thoát từ rạp xiếc ở Peru bởi các nhóm bảo vệ động vật và các quan chức trong một chiến dịch truy quét nạn buôn bán động vật hoang dã.
Những con sư tử này sẽ được cách ly trong một khu vực rộng 5.000 ha ở khu bảo tồn Emoya (Vaalwater) và sẽ được giám sát bởi một bác sĩ thú y trong tuần đầu tiên ở châu Phi. Sau đó, những con sư tử sẽ được “giới thiệu” với nhau trong một khu vực rộng 1 ha.
Nhiều trong số những con sư tử này chưa bao giờ được phép tiếp xúc với sư tử khác và chưa bao giờ ở bên nhau mà không có một hàng rào hoặc một cái lồng tách chúng.
Emoya là khu bảo tồn bao gồm các khu vực núi, đồng cỏ, rừng, hang động vách đá và hẻm núi song và có một chính sách nghiêm ngặt.

Những thùng chứa sư tử trên xe tải trước khi vận chuyển đến sân bay (Ảnh: Getty Images)
