Khác với phiên tòa đầu tiên, lần này tòa cho phép truyền thông ghi hình, công khai hình ảnh ông Yoon ngồi trên ghế bị cáo điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hiện đại của chính trường Hàn Quốc.
Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi đây là lần hiếm hoi một cựu tổng thống bị truy tố vì âm mưu dùng thiết quân luật nhằm vô hiệu hóa Quốc hội và làm tê liệt hệ thống chính trị đa đảng tại Hàn Quốc.
Theo cáo trạng, ông Yoon bị cho là lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước nhằm tạo điều kiện cho việc can thiệp quân sự vào hệ thống dân sự.

Tại phiên xét xử lần thứ nhất, sự “giằng co”, “công kích” qua lại giữa bên nắm quyền công tố và bên bào chữa đã diễn ra rất căng thẳng với thế “bất phân thắng bại”.
Trong cáo trạng tuyên đọc tại Tòa, Cơ quan kiểm sát Hàn Quốc nhấn mạnh cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là người đứng đầu của một “âm mưu gây nội loạn” đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, với mục đích vô hiệu hóa Quốc hội, cùng hoạt động của các chính đảng.
Ông Yoon phản bác mạnh mẽ, cho rằng việc ban bố hay thu hồi lệnh thiết quân luật là hành động chính trị hợp hiến, thuộc thẩm quyền của tổng thống. Ông cũng cáo buộc Cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp vi phạm pháp luật khi mở cuộc điều tra không thuộc phạm vi quyền hạn.
Bên cạnh vụ án hình sự, ông Yoon còn đang bị điều tra bởi Cảnh sát Hàn Quốc với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” do cản trở lực lượng chức năng bắt giữ ông vào ngày 3/1.
Phu nhân ông Yoon cũng vướng cáo buộc sử dụng công quỹ cho mục đích cá nhân, bao gồm việc chi tiền mua đồ chơi xa xỉ cho thú cưng.
Ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã chính thức bãi nhiệm ông Yoon khỏi cương vị tổng thống, kết thúc gần ba năm đương nhiệm, sau khi xác định ông đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp bằng cách sử dụng quân đội để can thiệp vào hoạt động Quốc hội.