Dân Tehran hoảng loạn rời khỏi thủ đô giữa làn đạn Israel–Iran

VOH - Người dân Iran vẫn tiếp tục cuộc tháo chạy, giữa tiếng còi báo động và mối lo thường trực về một cuộc tấn công tiếp theo.

Căng thẳng vũ trang giữa Israel và Iran leo thang dữ dội từ ngày 13/6 đến nay đã khiến ít nhất 237 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, và hàng chục ngàn người dân Iran rơi vào cảnh hoảng loạn tìm cách rời thủ đô Tehran.

Theo Reuters, Bộ Y tế Iran cho biết đến sáng 15/6, ít nhất 224 người đã thiệt mạng và 1.277 người bị thương trong các đợt không kích của Israel, phần lớn xảy ra tại miền trung và miền tây Iran. Đáng chú ý, hơn 90% nạn nhân là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Một số chỉ huy cấp cao của Iran cũng được cho là đã thiệt mạng trong loạt tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự.

goi thu do 2025
Dòng xe cộ chen chúc trên đường cao tốc khi người dân cố gắng rời khỏi thủ đô Tehran, Iran - Ảnh: AFP

Về phía Israel, đã có ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương do tên lửa Iran đánh trúng các tòa nhà dân cư ở khu vực trung tâm và ven biển, đặc biệt là tại Tel Aviv và Haifa. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi những đống đổ nát.

Cuộc sống người dân Iran, đặc biệt là ở Tehran, đang rơi vào hỗn loạn. Hàng dài người dân đổ về các trạm xăng trong thành phố, chen chúc chờ đổ nhiên liệu để rời khỏi thủ đô. CNN dẫn lời một cư dân Tehran nói: “Mọi người đều đang cố chạy trốn. Các trạm xăng chật kín. Không ai muốn ở lại đây thêm một giờ nào nữa.”

Tình trạng xếp hàng kéo dài nhiều giờ, khan hiếm xăng và tâm lý hoảng sợ khiến bầu không khí tại Tehran trở nên ngột ngạt. “Không có hầm trú ẩn, không có kế hoạch sơ tán. Chúng tôi chỉ biết lái xe, đi thật xa, càng xa càng tốt,” một người dân than thở.

Dòng người ùn ùn di chuyển lên phía bắc, hướng biển Caspi – nơi thưa dân và được cho là an toàn hơn. Tuy nhiên, các tuyến cao tốc rời khỏi Tehran đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Cảnh tượng dòng xe ken đặc, nhích từng mét được ghi lại bởi các phóng viên quốc tế tại hiện trường.

Trong khi đó, nhiều hình ảnh thương tâm xuất hiện trên truyền thông cho thấy các gia đình bế con chạy khỏi các khu phố bị trúng tên lửa, người bị thương nằm la liệt chờ được cấp cứu. Một số khu dân cư ở Tehran đã biến thành những vùng chiến sự đổ nát.

Cả Israel và Iran đều đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân sống gần các cơ sở quân sự, khoa học và công nghiệp sơ tán ngay lập tức. Tại nhiều nơi, còi báo động liên tục vang lên, hệ thống phòng không được kích hoạt để đối phó với các đợt tấn công tiếp theo.

Giới quan sát nhận định, đây là giai đoạn nguy hiểm nhất trong mối quan hệ Israel–Iran nhiều năm qua, với nguy cơ bùng phát một cuộc chiến khu vực toàn diện. Đồng thời, nếu không được kiểm soát kịp thời, tình hình có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, đặc biệt là tại các đô thị đông dân như Tehran, Isfahan và Tabriz.

Các tổ chức quốc tế đã kêu gọi hai bên kiềm chế và nhanh chóng tìm giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn đổ máu lan rộng.

Bình luận