Hệ thống y tế yếu, thông tin liên lạc bị gián đoạn cùng thời tiết nắng nóng gay gắt đang cản trở nghiêm trọng công tác cứu hộ, cứu nạn.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar dẫn lời Thống tướng Min Aung Hlaing, tính đến ngày 31/3, số người thiệt mạng đã lên tới 2.065 người, hơn 3.900 người bị thương và khoảng 270 người còn mất tích. Tuy nhiên, các tổ chức cứu trợ quốc tế dự báo con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều do nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận hoặc xác minh thông tin.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã nhận được báo cáo về ít nhất 3 bệnh viện bị phá hủy và 22 cơ sở y tế khác bị hư hại một phần. Trong khi đó, hơn 10.000 công trình dân dụng được xác định đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng, chủ yếu ở các vùng miền Trung và Tây Bắc nước này.
Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tình trạng mất điện, thiếu nhiên liệu và đường truyền viễn thông bị gián đoạn, khiến việc liên lạc giữa các đội cứu hộ và cơ quan chức năng gặp nhiều trở ngại. Nhiều nơi không thể tiếp cận bằng xe cơ giới, buộc các lực lượng cứu hộ phải dùng tay đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.
Tình hình càng thêm nghiêm trọng khi nhiệt độ ban ngày tại khu vực bị ảnh hưởng thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến thể lực và sức chịu đựng của các lực lượng cứu hộ. Trước đó, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp cao nhất đối với Myanmar, đồng thời kêu gọi viện trợ khẩn cấp 8 triệu USD để phục vụ công tác cứu hộ và y tế.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đã phát động chiến dịch cứu trợ quy mô lớn, với lời kêu gọi quyên góp hơn 100 triệu USD trong vòng 24 tháng tới, nhằm giúp Myanmar khắc phục hậu quả thảm họa và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh và nạn đói.
Tại thành phố Mandalay, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng nghìn người dân vẫn phải ngủ ngoài trời do nhà cửa bị hư hỏng nặng hoặc vì lo sợ dư chấn. Hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay đang được điều trị tạm thời ở bãi đỗ xe bệnh viện, nơi đã được trưng dụng làm khu vực chăm sóc dã chiến.
Dữ liệu phân tích từ hình ảnh vệ tinh do phòng thí nghiệm AI for Good (thuộc Microsoft) thực hiện cho thấy ít nhất 515 tòa nhà tại Mandalay bị hư hại từ 80% đến 100%, và hơn 1.500 tòa nhà khác chịu thiệt hại ở mức độ từ 20% đến 80%.
Chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố quốc tang kéo dài một tuần, từ ngày 31/3 đến 6/4. Lúc 12h51 trưa 1/4 (giờ địa phương) – đúng thời điểm xảy ra động đất – người dân trên cả nước được kêu gọi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.
Dù giao thông bắt đầu hồi phục và một số cửa hàng, hàng rong đã mở cửa trở lại ở Mandalay, nhưng thảm họa lần này được dự báo sẽ để lại hậu quả lâu dài, đẩy Myanmar – quốc gia vốn đã khủng hoảng nhân đạo – vào tình thế càng thêm khó khăn.


