Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: AP)
Ông Alejandro Maldonado, người đứng đầu cơ quan Thảm họa Guatemala cho biết, có đến 600 người của 125 hộ gia đình đã bị mất tích trong thảm họa.
Mưa lớn khiến đất đá và cây đổ xuống thung lũng trên sườn phía đông nam của thủ đô, san phẳng hàng chục ngôi nhà mỏng manh khi nhiều cư dân đã về nhà vào ban đêm.
Phương tiện truyền thông Guatemala báo cáo, những nhân viên cứu hộ đã nghe thấy tiếng người dưới các ngôi nhà bị sập và họ đang gấp rút đào bới để đưa những người mất tích ra ngoài.
Nhiều ngôi nhà bị vùi lấp bởi đất đá và cây (Ảnh: Reuters)
Marta Guitz, 37 tuổi, trở về từ chỗ làm để tìm con trai 17 tuổi - Dany đang mất tích trong đống đổ nát. "Chồng tôi là bây giờ chỉ biết xúc đất để tìm con trai của mình” – cô khóc.
Gia đình ông Oscar Raul de Leon cũng bị mất tích, nhưng tất cả ông tìm thấy được hài cốt của thân nhân.
Chính phủ Guatemala cho biết, 600 người đã giúp dọn dẹp đống đổ nát để kéo những người sống sót ra ngoài trong khi chính quyền đang thiết lập một nơi trú ẩn nhằm giúp đỡ những người bị mất nhà cửa.