Hamas xác nhận loạt tấn công này là hành động đáp trả vụ không kích mà họ gọi là “thảm sát dân thường” ở Gaza.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/4 cho biết khoảng 10 quả rocket được phóng đi từ thành phố Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, nhắm tới các thành phố ven biển Ashkelon và Ashdod ở miền nam Israel.
5 quả đạn bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn, song ít nhất một trong 5 rocket còn lại đã đánh trúng thành phố Ashkelon, khiến ít nhất 12 người bị thương nhẹ. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một số ôtô bị vỡ cửa sổ và nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên đường.
Video do dịch vụ khẩn cấp của Israel công bố cho thấy, một số xe hơi bị hư hại và gạch vụn nằm rải rác trên một con phố.
Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã khiến ít nhất 39 người trên khắp Dải Gaza thiệt mạng ngày 6/4.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi đang trên đường tới Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được báo cáo về vụ tấn công và ra lệnh “đáp trả mạnh mẽ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz cũng chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục và mở rộng các cuộc tấn công vào Gaza. Ông khẳng định rằng Hamas sẽ phải trả giá đắt cho việc bắn tên lửa vào dân thường Israel.
Ngay lập tức, IDF yêu cầu dân cư tại một số khu vực ở Deir al-Balah sơ tán, cảnh báo đây là “cảnh báo cuối cùng” trước khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các vị trí của Hamas.
Quân đội Israel xác nhận họ đã tấn công một bệ phóng rocket của Hamas sau khi nhận thông tin về vị trí phóng tên lửa.
Xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài trong suốt nhiều tháng, và mặc dù có các nỗ lực đàm phán, các cuộc tấn công vẫn không ngừng diễn ra. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán và sự gia tăng căng thẳng.
Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm gia tăng sức ép lên Hamas, trong khi tổ chức này cũng tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả. Tình hình khu vực vẫn hết sức căng thẳng và không có dấu hiệu cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc.



