Từ sáng sớm, dòng người xếp hàng dài hàng trăm mét để được vào Vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi thi hài Giáo hoàng đang được quàn trong quan tài đặt gần bàn thờ chính. Lễ viếng sẽ kéo dài đến tối ngày 25/4.
Linh cữu của Giáo hoàng Francis đã được rước qua quảng trường trong sự trang nghiêm, hộ tống bởi Vệ binh Thụy Sĩ trong trang phục truyền thống, các hồng y và hàng ngàn tín hữu. Dù bản thân Giáo hoàng từng yêu cầu một lễ tang đơn giản, không phô trương, nhưng thực tế cho thấy sự tiếc thương và kính trọng dành cho ông là vô cùng to lớn.

Lễ tang chính thức sẽ được tổ chức vào sáng 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Hoàng tử William và nhiều đoàn hoàng gia khác. Sau lễ tang, linh cữu sẽ được an táng tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore, phá vỡ thông lệ chôn cất tại hầm mộ bên dưới Thánh đường Thánh Peter.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, nhiều người hành hương bày tỏ sự xúc động. Bà Laura từ Tây Ban Nha gọi Giáo hoàng là “một người khiêm nhường, gần gũi, người của mọi người.” Anh Ricardo từ Brazil mô tả ông là “biểu tượng của hòa bình, tình yêu và tinh thần đoàn kết vượt qua biên giới tôn giáo.” Du khách Aleksandra đến từ Đức nói: “Tôi không thể không có mặt hôm nay. Đây là một khoảnh khắc lịch sử.”
An ninh tại Rome được siết chặt ở cấp độ cao nhất. Khoảng 2.000 cảnh sát và 400 nhân viên giao thông đang được triển khai quanh khu vực Vatican. Các thiết bị gây nhiễu, hệ thống phòng không, vũ khí chống UAV và các đơn vị chống khủng bố đã sẵn sàng.
Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi cho biết, ngày lễ Giải phóng 25/4 trùng thời điểm tang lễ càng khiến công tác an ninh phức tạp hơn, với khả năng có tới 200.000 người tụ tập tại Vatican.
Tổ chức tình nguyện Alpas cho biết đã huy động hàng trăm thành viên để hỗ trợ hậu cần và giữ trật tự. Một tình nguyện viên chia sẻ: “Chúng tôi từng gặp Giáo hoàng vào Ngày Tình nguyện Thế giới. Ông ấy luôn tôn trọng và gần gũi với chúng tôi. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong lòng mọi người.”
Theo thông báo từ Vatican, 103 hồng y đã thống nhất để tang Giáo hoàng trong 9 ngày sau lễ tang, do đó mật nghị hồng y – nơi sẽ chọn ra Giáo hoàng kế nhiệm – sẽ không bắt đầu trước ngày 5/5.
Giáo hoàng Francis, giám mục thứ 266 của Giáo hội Công giáo, là người khởi xướng nhiều cải cách sâu rộng, đồng thời để lại dấu ấn bằng một đời sống giản dị, gần gũi và đầy tinh thần nhân văn. Việc tiễn biệt ông không chỉ là nghi thức tôn giáo mà là một sự kiện toàn cầu, đánh dấu sự chuyển giao đầy cảm xúc của Tòa Thánh Vatican.