Nghi lễ diễn ra tại Tu viện San Francisco de Quito, thu hút nhiều gia đình mang theo vật cưng như chó, mèo, thỏ, chuột lang, cá và nhiều loài vật khác.



Người tham dự Rosa Maria Nobo chia sẻ: “Tôi đã tắm, chải lông, và trang điểm cho chú chó của tôi trước khi đến đây nhận phép lành. Những lúc tôi cô đơn, chú chó này luôn ở cạnh tôi và giờ nó đã trở thành một thành viên trong gia đình.”
Sự kiện năm nay cũng cho phép các gia đình mang theo tro cốt của những con vật đã mất để xin ban phước lần cuối trước khi nói lời chia tay.
Nghi lễ ban phước cho động vật tại Quito đã được duy trì khoảng 10 năm và ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Hoạt động bắt đầu tại Tu viện San Francisco, sau đó được một số nhà thờ khác trong thành phố tổ chức theo.
(VIỆT HÀ, KIM NGỌC)
