Vụ việc được cho là do một băng đảng địa phương thực hiện, gây chấn động dư luận toàn cầu.
Theo Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền quốc gia Haiti, thủ lĩnh băng đảng Monel "Mikano" Felix đã ra lệnh thảm sát vì nghi ngờ người lớn tuổi trong khu vực dùng ma thuật khiến con trai ông qua đời. Từ chiều 7/12, băng nhóm đã tấn công không khoan nhượng vào khu dân cư nghèo, khiến hàng trăm người, chủ yếu là người cao tuổi, thiệt mạng.
Chính phủ Haiti gọi vụ việc là "vượt qua lằn ranh đỏ". Văn phòng Thủ tướng cam kết huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt và tiêu diệt các thủ phạm, bao gồm thủ lĩnh băng đảng Wharf Jeremie.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết ít nhất 184 người đã thiệt mạng, trong đó có 127 người lớn tuổi. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) nhằm hỗ trợ Cảnh sát quốc gia Haiti.
Mỹ cũng bày tỏ "rất kinh hoàng" trước vụ thảm sát, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hỗ trợ Haiti trong bối cảnh an ninh ngày càng suy yếu.
Hiện trường Cite Soleil, một khu ổ chuột đông đúc và nghèo khó, vẫn còn những dấu vết tang thương. Khu vực này từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng vũ trang, khiến việc tiếp cận và sử dụng điện thoại di động cũng bị hạn chế nghiêm trọng.
Haiti đang đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang ngày càng gia tăng quyền lực. Chính phủ nước này gặp khó khăn trong việc kiềm chế các hoạt động tội phạm, đặc biệt tại thủ đô Port-au-Prince và các khu vực lân cận.
Theo Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền quốc gia Haiti, số người chết có thể tiếp tục tăng khi nhiều thanh niên đã thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu người thân.