Hơn 200 tù nhân vượt ngục sau loạt động đất ở Pakistan

PAKISTAN - Hơn 200 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở thành phố Karachi ở Pakistan trong đêm. Đây là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất lịch sử nước này.

Hơn 200 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù quận Malir, thành phố Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh ở Pakistan vào đêm 2/6 sau khi lợi dụng tình trạng hỗn loạn do các trận động đất liên tiếp gây ra. Sự việc được xem là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất trong lịch sử nước này, theo giới chức địa phương.

Ông Zia-ul-Hasan Lanjar, Bộ trưởng Tư pháp tỉnh Sindh, cho biết vụ vượt ngục bắt đầu ngay trước nửa đêm và kéo dài đến rạng sáng 3/6.

Do ảnh hưởng của động đất, hàng trăm tù nhân đã được đưa ra sân nhà tù để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số đã nhân cơ hội này khống chế lính gác, giành lấy vũ khí và xông vào cổng chính sau một cuộc đấu súng.

Cảnh sát trưởng tỉnh Sindh, ông Ghulam Nabi Memon, xác nhận đã có ít nhất 1 tù nhân thiệt mạng và 3 lính gác bị thương. Các tù nhân đã tràn ra khỏi nhà tù, chạy tán loạn trong đêm. Khoảng 80 người đã bị bắt lại, song còn hàng trăm người khác vẫn đang lẩn trốn.

Nguyên nhân ban đầu của tình trạng hỗn loạn được cho là do tâm lý hoảng loạn trước loạt dư chấn động đất của các tù nhân, trong đó có nhiều người nghiện ma túy.

Hãng tin Reuters trích lời nhân chứng tên Bukhsh là nhân viên bảo vệ cho khu căn hộ đối diện nhà tù cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng súng kéo dài. Một lúc sau, tù nhân bắt đầu chạy tứ tán. Một số người còn trốn vào khu chung cư trước khi bị cảnh sát bắt lại”.

Phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường ngày 3/6 ghi nhận nhiều thiết bị điện tử bị phá hoại, kính vỡ ngổn ngang, và phòng thăm gặp bị lục tung. Người thân của các tù nhân tập trung đông bên ngoài trong tâm trạng lo lắng.

VTXDOOQBBJJDZDQZIXNZJTOFF4
Kính bị phá vỡ tại nhà tù Malir ở ngoại ô Karachi, Pakistan trong vụ vượt ngục đêm 2/6/2025 - Ảnh: REUTERS
Q4BHVLHK6NMSDATB4HEOEC4H3U
Một góc khuôn viên nhà tù Malir sau bạo loạn - Ảnh: REUTERS

Theo Thủ hiến tỉnh Sindh Murad Ali Shah, nhà tù Malir hiện giam giữ khoảng 6.000 tù nhân. Ông chỉ trích quyết định của ban quản lý nhà tù khi để tù nhân rời khỏi buồng giam là “sai lầm nghiêm trọng”.

Ông Murad Ali Shah cũng cảnh báo những người đang lẩn trốn nên tự nguyện ra trình diện, nếu không thì “ngay cả những tội danh nhỏ cũng sẽ bị nâng lên thành hành vi khủng bố”.

Trưởng quản ngục Arshad Shah cho biết có 28 lính gác trực vào thời điểm xảy ra sự cố, và "chỉ một phần nhỏ" tù nhân trốn thoát trong số hàng ngàn tù nhân. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nhà tù không được trang bị hệ thống camera giám sát.

Chính quyền Karachi đang triển khai lực lượng lớn để truy bắt các tù nhân còn lại, trong khi dư luận đặt dấu hỏi lớn về hệ thống an ninh tại một trong những cơ sở giam giữ trọng yếu nhất của Pakistan.

Bình luận