ICRC: Gần 90% cơ sở y tế ở miền đông Congo đã cạn kiệt thuốc men

Hơn 200 cơ sở y tế tại miền đông Congo bị chiến tranh tàn phá đã rơi vào tình trạng cạn kiệt thuốc men do nạn cướp phá lan rộng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong các đợt giao tranh năm nay.

Phát hiện này nằm trong một cuộc khảo sát do Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thực hiện vào tháng 9, bao gồm 240 trung tâm y tế và phòng khám tại hai tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu – cuộc đánh giá quy mô lớn nhất mà tổ chức này tiến hành kể từ khi lực lượng nổi dậy M23 mở đợt tấn công chớp nhoáng khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Theo kết quả khảo sát, gần 9 trong số 10 cơ sở y tế được đánh giá đã hoàn toàn cạn kiệt thuốc men. Tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế đã ảnh hưởng đến khoảng 40% số cơ sở, 13% không còn hoạt động, và nhiều cơ sở cho biết tình trạng khan hiếm vật tư y tế kéo dài từ tháng 1, thời điểm M23 chiếm giữ thành phố Goma, trung tâm lớn nhất của khu vực.

congo5

Cô Amani Habimana, 18 tuổi, cư dân thị trấn Ruke thuộc vùng Masisi, đang ngồi trong một khu điều trị tại Bệnh viện đa khoa Beni ở Beni, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. - Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu phái đoàn ICRC tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Francois Moreillon cảnh báo, cuộc khủng hoảng y tế tại khu vực đã “đạt đến điểm nguy cấp” khi xung đột leo thang trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo sụt giảm mạnh.

ICRC cho biết tính mạng của người dân “đang bị đe dọa trực tiếp” do các bệnh như sốt rét, HIV, lao và nhiều căn bệnh khác không được điều trị kịp thời.

Cô Amani Habimana, một cư dân tại thị trấn Ruke thuộc vùng Masisi, tỉnh Bắc Kivu, bị trúng đạn ở đùi khi bị mắc kẹt giữa giao tranh giữa lực lượng M23 và dân quân địa phương.

Gia đình cô đã đưa đi nhiều bệnh viện, nhưng các bác sĩ cho biết họ không có đủ vật tư y tế cần thiết để điều trị xương đùi bị gãy của cô. Cuối cùng, cô đã đến được thành phố Beni gần 2 tháng sau khi bị thương.

Ông Samson Muhindo Kalumbi, nhân viên ICRC tại bệnh viện đa khoa ở Beni, cho biết những trường hợp như vậy rất phổ biến, nhiều bệnh nhân phải di chuyển xa mới tìm được nơi điều trị, khi đến nơi thì vết thương đã bị nhiễm trùng nặng.

Ông Kalumbi chia sẻ: “Chúng tôi đang chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân phải cắt cụt chi vì quãng đường xa và sự chậm trễ trong việc tiếp cận chăm sóc y tế”.

ICRC kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi di chuyển trong vùng chiến sự, nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế.

Bình luận