Tính đến thời điểm hiện tại, 30 người vẫn chưa được tìm thấy, sau khi chiếc phà chở 65 người và nhiều xe cộ gặp nạn.
Chiếc phà gặp nạn sau khi rời đảo chính Java của Indonesia để đến Bali vào khoảng nửa giờ khuya ngày 2/7. Trên phà có tổng cộng 53 hành khách và 12 thành viên thủy thủ đoàn.
Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 29 người, xác định 6 người đã thiệt mạng, và 30 người khác vẫn đang mất tích. Hiện chưa rõ có hành khách nước ngoài nào trên phà hay không.
Một hành khách sống sót tên Eka Toniansyah đau buồn kể lại với các phóng viên tại một bệnh viện ở Bali: "Chiếc phà nghiêng và chìm ngay sau đó. Hầu hết hành khách đều đến từ Indonesia.
Tôi đi cùng cha tôi. Cha tôi đã chết." Một nhân chứng khác cho biết chiếc phà đã lắc lư dữ dội vì bị sóng đánh sau khi rời cảng, và khi phà bắt đầu chìm, hàng chục người đã nhảy xuống biển.
Tổng thống Prabowo Subianto đã ra lệnh ứng phó khẩn cấp ngay lập tức. Theo thư ký nội các Teddy Indra Wijaya, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do "thời tiết xấu".
Hàng chục nhân viên cứu hộ cùng các tàu lớn và trực thăng đã được huy động để tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ trong ngày bị cản trở nghiêm trọng bởi gió mạnh và nước xiết.
Ông Nanang Sigit, lãnh đạo lực lượng cứu hộ địa phương, mô tả việc tìm kiếm người mất tích diễn ra giữa những cơn sóng cao đến 2,5m.
Đến cuối ngày 3/7, chiến dịch cứu hộ phải tạm dừng do tầm nhìn bị hạn chế. Lực lượng cứu hộ Indonesia vẫn tập trung tìm kiếm trên mặt nước, nhưng điều kiện thời tiết không cho phép duy trì hoạt động trong đêm.
Phà là phương tiện di chuyển cực kỳ phổ biến ở Indonesia, quốc gia gồm hơn 17.000 hòn đảo. Tuy nhiên, tai nạn thường xuyên xảy ra do các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và tình trạng nhiều tàu thuyền chở quá tải mà không có đủ thiết bị cứu sinh.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường thủy tại Indonesia. Năm 2023, một chiếc phà nhỏ cũng bị lật gần đảo Sulawesi của Indonesia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.


