Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi các đám cháy bùng phát vào ngày 30/4 dọc theo tuyến đường cao tốc chính Jerusalem-Tel Aviv, khiến cảnh sát phải đóng tuyến đường này và sơ tán hàng nghìn người dân khỏi các cộng đồng lân cận.
Hàng trăm người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ cách Jerusalem khoảng 30km về phía Tây.

Gió lớn làm bùng phát đám cháy khiến nhiều sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Israel phải hủy bỏ. Một buổi diễn tập thắp đuốc được ghi hình trước đã được phát sóng thay cho một sự kiện đã lên kế hoạch.
Tờ báo Times of Israel mô tả "một buổi tối siêu thực, căng thẳng khi Israel bắt đầu kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 77 trong khi lính cứu hỏa chiến đấu với một số vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử".
Quân đội Israel cho biết, quân đội đang hỗ trợ tại Jerusalem và các quận trung tâm khác. "Trong đêm, hàng chục xe công binh đã bắt đầu hoạt động trên khắp cả nước để tạo thành các hàng để ngăn chặn đám cháy lan sang các cây khác".
IAF - lực lượng không quân - cũng đang hỗ trợ hoạt động chữa cháy.
Cơ quan cứu hỏa Israel cho biết, 163 đội cứu hỏa mặt đất và 12 máy bay đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Máy bay quân sự đã thả hàng trăm tấn chất chống cháy nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng.
Magen David Adom, dịch vụ cứu hộ y tế của Israel cho biết, họ đã điều trị cho 23 người vào ngày 30/4, chủ yếu là do ngạt khói và bỏng; 17 lính cứu hỏa đã bị thương, theo đài truyền hình công cộng Kan.
Các nhân chứng mô tả "bức tường lửa" lan rộng khắp khu rừng trên sườn đồi phía tây Jerusalem, dù tình hình có vẻ đã được cải thiện vào ngày 1/5 khi gió giảm và mưa nhẹ.
Vào cuối ngày 30/4, Bộ ngoại giao cho biết, máy bay chữa cháy từ Croatia, Pháp, Ý, Romania và Tây Ban Nha dự kiến sẽ tham gia chiến dịch dập đám cháy rừng này.
Chỉ huy lực lượng cứu hỏa và cứu nạn quận Jerusalem, Shmulik Friedman mô tả, "đám cháy rừng rất lớn, có thể là lớn nhất từ trước đến nay ở đất nước này" và cho biết nỗ lực dập tắt đám cháy sẽ phải tiếp tục "trong một thời gian rất dài".