Trước làn sóng chỉ trích quốc tế gia tăng về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, Israel ngày 28/7 thông báo tạm ngừng các hoạt động quân sự trong 10 giờ mỗi ngày tại một số khu vực, đồng thời thiết lập các hành lang viện trợ mới nhằm tăng cường tiếp cận cứu trợ cho người dân Palestine đang đứng bên bờ nạn đói.
Theo thông báo của quân đội Israel, lệnh tạm ngừng hoạt động quân sự sẽ có hiệu lực hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối (giờ địa phương) tại Al-Mawasi - khu vực nhân đạo ven biển, Deir al-Balah ở trung tâm Gaza và Gaza City ở phía bắc.
Các tuyến đường an toàn dành cho đoàn xe chở thực phẩm và thuốc men cũng sẽ được mở từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm.
Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức nhân đạo hoan nghênh bước đi này, song cảnh báo rằng cần nhanh chóng được cấp phép cụ thể để tận dụng “các khoảng dừng nhân đạo” mà Israel thiết lập.
Ông Tom Fletcher, Trưởng cơ quan cứu trợ nhân đạo LHQ, cho biết hơn 100 xe tải đã được thu gom từ các điểm trung chuyển để đưa vào Gaza hôm 27/7. Song ông nhấn mạnh: “Đây là một bước tiến, nhưng lượng viện trợ cần thiết vẫn rất lớn để ngăn chặn nạn đói và khủng hoảng y tế tàn khốc.”
Cùng ngày, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện đợt thả hàng viện trợ đầu tiên bằng dù sau nhiều tháng, với 25 tấn hàng cứu trợ được đưa vào Gaza.
Tuy nhiên, giới chức Jordan khẳng định đây không thể là phương án thay thế cho việc chuyển viện trợ qua đường bộ. Đáng tiếc, ít nhất 10 người tại Gaza City đã bị thương do các kiện hàng rơi trúng, theo nguồn tin y tế địa phương.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập cũng thông báo đang chuyển hơn 1.200 tấn thực phẩm vào phía nam Gaza qua hơn 100 xe tải. Tuy nhiên, cư dân địa phương cho biết một số xe đã bị cướp phá khi đi qua khu vực Khan Younis.
Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết đã có ít nhất 133 người, bao gồm 87 trẻ em, thiệt mạng do suy dinh dưỡng kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 10/2023. Tính riêng trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong. Hôm 26/7, bé gái Zainab Abu Haleeb mới 5 tháng tuổi nhưng đã nằm viện 3 tháng vì suy dinh dưỡng cũng đã qua đời tại Bệnh viện Nasser.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel xác nhận sẽ khởi động dự án do UAE tài trợ để xây dựng tuyến ống dẫn nước từ nhà máy khử mặn ở Ai Cập nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 600.000 cư dân sống dọc bờ biển Gaza.
Mặc dù có những bước đi viện trợ, Israel khẳng định chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết sẽ “tiếp tục cho phép viện trợ nhân đạo, bất kể đang giao tranh hay đàm phán”, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi các hoạt động quân sự cho đến khi “thắng lợi hoàn toàn”.
Trong khi đó, Hamas cáo buộc Israel đang tiếp tục tấn công và khẳng định các biện pháp hiện tại “không phải là một lệnh ngừng bắn nhân đạo”. Các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp giữa Israel và Hamas tại Doha đã đổ vỡ, không đạt được thỏa thuận nào về việc thả con tin hay chấm dứt giao tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang có chuyến thăm Scotland, cho biết “Israel sẽ phải tự đưa ra quyết định về các bước tiếp theo” và ông “không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” sau khi các nỗ lực đàm phán thất bại - theo Reuters.
Chiến tranh tại Gaza bắt đầu ngày 7/10/2023, khi Hamas mở cuộc đột kích tấn công Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo số liệu của phía Israel.
Từ đó đến nay, chiến dịch phản công của Israel đã khiến gần 60.000 người thiệt mạng tại Gaza, phần lớn là dân thường, và gần như toàn bộ dân số bị buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Dù thông báo tạm ngừng chiến sự trong ngày mang lại chút hy vọng, nhiều người dân Gaza cho rằng chỉ có kết thúc hoàn toàn cuộc chiến mới là lối thoát. “Người dân mừng vì có nhiều viện trợ hơn, nhưng điều họ cần là chiến tranh chấm dứt,” ông Tamer Al-Burai, một doanh nhân tại Gaza, nói.
