Một hàng rào kim loại cao 5m hiện chia cắt khu vực phía đông thị trấn Sinjil của người Palestine, nằm trong vùng Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Cổng sắt, chướng ngại vật và các trạm gác có lính Israel canh giữ nay phong tỏa toàn bộ thị trấn, chỉ chừa một lối duy nhất ra vào.
“Sinjil giờ giống như một nhà tù lớn,” một cư dân thị trấn Sinjil là ông Mousa Shabaneh, 52 tuổi, nói trong bất lực khi chứng kiến người ta dựng rào xuyên qua vườn ươm cây của ông. Đây vốn là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.
“Chúng tôi giờ không được phép vào đó nữa. Tất cả cây tôi trồng đều bị đốt cháy. Họ đã cắt đứt sinh kế của chúng tôi”, ông Shabaneh, cha của 7 người con, cho biết.
Từ lâu, tường rào và các trạm kiểm soát do quân đội Israel dựng lên đã trở thành điều thường nhật trong đời sống của gần 3 triệu người Palestine ở Bờ Tây. Tuy nhiên, người dân cho biết kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023, số lượng rào chắn và cấm vận đã gia tăng đột biến, đặt nhiều thị trấn và làng mạc trong tình trạng “bao vây thường trực”.

Hàng rào mới bao quanh thị trấn Sinjil là ví dụ rõ nét nhất cho xu hướng này. Quân đội Israel cho biết hàng rào được dựng lên để bảo vệ tuyến đường cao tốc Ramallah-Nablus gần đó trước các vụ ném đá và gây rối an ninh.
Hiện chỉ có một cổng duy nhất được xem là cửa ngõ của thị trấn, và phía Israel vẫn khẳng định khu vực này được tự do ra vào.
Tuy nhiên, với người dân địa phương, điều đó đồng nghĩa phải đi vòng xa, qua những con đường hẹp ngoằn ngoèo và chấp nhận kiểm tra nghiêm ngặt mỗi lần di chuyển.

Không còn đất canh tác
Theo Phó thị trưởng Bahaa Foqaa, khoảng 8.000 cư dân Sinjil giờ bị gói gọn trong chưa đến 4 ha đất , bị cắt đứt khỏi gần 810 ha đất xung quanh mà họ sở hữu và từng canh tác.
“Đây là chính sách của quân chiếm đóng nhằm làm người dân sợ hãi và bẻ gãy ý chí của nhân dân Palestine,” ông Bahaa Foqaa nói.
Chính quyền Israel lập luận rằng các hàng rào là cần thiết để bảo vệ các khu định cư Do Thái, vốn không ngừng mở rộng kể từ khi Israel chiếm đóng Bờ Tây sau cuộc chiến năm 1967.
Hiện có khoảng 700.000 người Israel sống tại các khu định cư ở vùng lãnh thổ chiếm đóng - điều mà phần lớn cộng đồng quốc tế coi là vi phạm Công ước Geneva.
Ông Israel Gantz, lãnh đạo Hội đồng Khu vực Binyamin - cơ quan quản lý 47 khu định cư trong khu vực Sinjil - tuyên bố hàng rào là cần thiết vì người dân thị trấn đã ném đá và bom xăng vào xe cộ “chỉ vì người trên xe là người Do Thái.”
“Nếu dỡ bỏ hết hạn chế đối với người Palestine, điều đó sẽ khuyến khích việc giết hại người Do Thái hàng loạt,” ông Gantz nói.

“Nửa cuộc đời chúng tôi là ở trên đường”
Sau vụ tấn công của Hamas vào tháng 10/2023, Israel đã tăng cường hiện diện quân sự tại Bờ Tây. Đất đá, rào chắn kim loại màu vàng cam, và các trạm kiểm soát cố định hoặc các trạm bất ngờ đã xuất hiện ngày càng dày đặc.
Bà Sana Alwan, 52 tuổi, một huấn luyện viên thể thao đang sống tại Sinjil, cho biết quãng đường từng chỉ mất vài phút để đến Ramallah nay có thể kéo dài tới 3 tiếng mỗi chiều.
“Tôi không thể hứa với khách hàng là mình sẽ đến đúng giờ nữa. Một nửa cuộc sống của chúng tôi là trên đường,” bà nói.
Còn với anh Mohammad Jammous, 34 tuổi, cho biết anh từng về thăm gia đình ở Jericho mỗi tuần, nhưng giờ chỉ có thể về khoảng một lần mỗi tháng vì thời gian di chuyển quá lâu.

Dù Bờ Tây không chịu mưa bom lửa đạn như tại Gaza, song đời sống người dân cũng đang ngày càng bất ổn. Hàng chục ngàn lao động mất việc sau khi bị cấm vào Israel, và hàng chục ngàn người khác bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong các chiến dịch quân sự tại Jenin hồi đầu năm.
Phía quân đội Israel cho biết họ hoạt động trong một “thực tế an ninh phức tạp” và cần thay đổi vị trí các trạm kiểm soát để ngăn ngừa rủi ro.
Tuy nhiên, các quan chức của Chính quyền Palestine cho rằng việc bóp nghẹt kinh tế và cản trở cuộc sống thường nhật là chủ ý của Israel, và có thể phản tác dụng bằng cách đẩy giới trẻ vào con đường cực đoan.
“Họ đang làm mọi cách để khiến cuộc sống của nhân dân chúng tôi trở nên vô cùng khó khăn,” Thủ tướng Nhà nước Palestine Mohammad Mustafa phát biểu với báo giới hồi tháng trước.