Trong số các nạn nhân có những cái tên xuất sắc trong lĩnh vực y khoa và thể thao, gây xúc động mạnh trong dư luận nước Mỹ.
Theo báo South China Morning Post, chiếc máy bay tư nhân loại Mitsubishi MU-2B đã lao xuống một cánh đồng bùn lầy khi còn cách sân bay hạt Columbia ở thành phố Hudson khoảng 48km. Máy bay được xác định đang trên đường đưa cả gia đình đến khu nghỉ dưỡng Catskills để dự tiệc sinh nhật kết hợp lễ Vượt Qua.
Phó cảnh sát trưởng hạt Columbia, bà Jacqueline Salvatore, cho biết hiện trường nằm giữa cánh đồng lầy lội khiến công tác cứu hộ và điều tra gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi tiếp cận được hiện trường sau nhiều nỗ lực, nhưng rất tiếc không còn ai sống sót,” bà nói tại cuộc họp báo.
Danh tính 6 nạn nhân trong vụ tai nạn bao gồm:
-
Karenna Groff (23 tuổi), cựu vận động viên bóng bầu dục nữ xuất sắc của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cô từng được vinh danh là “Người phụ nữ của năm 2022” của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA) nhờ thành tích thể thao và các hoạt động xã hội nổi bật. Trong đại dịch COVID-19, Karenna là đồng sáng lập dự án openPPE, thiết kế khẩu trang chuyên dụng cho lao động tuyến đầu.
-
Tiến sĩ Michael Groff, cha của Karenna, là một nhà khoa học thần kinh nổi tiếng.
-
Bác sĩ Joy Saini, mẹ cô, chuyên ngành tiết niệu phụ khoa.
-
James Santoro, bạn trai của Karenna, vừa tốt nghiệp MIT.
-
Jared Groff, anh trai của Karenna, cử nhân Đại học Swarthmore.
-
Alexia Couyutas Duarte, bạn đời của Jared.
Cả gia đình và những người thân cận đều là các trí thức trẻ và tài năng, được kỳ vọng sẽ có đóng góp lớn cho cộng đồng. Ông Santoro – cha của James – nghẹn ngào chia sẻ: “Họ là một gia đình tuyệt vời. Thế giới đã mất đi những con người sẽ làm được rất nhiều điều phi thường.”
Hiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các chuyên gia chưa loại trừ khả năng trục trặc kỹ thuật, điều kiện thời tiết hay lỗi con người.
Vụ việc đã khiến cộng đồng MIT và nhiều tổ chức thể thao, y khoa tại Mỹ bàng hoàng. “Karenna không chỉ là một vận động viên xuất sắc mà còn là tấm gương sáng về sự dấn thân và lòng nhân ái,” đại diện NCAA viết trong thông cáo tưởng niệm.


