Người phụ nữ 36 tuổi - nạn nhân thứ ba và cũng là nạn nhân cuối cùng của Ramon Rivera (51 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện vào tối 18/11 vì vết thương quá nặng, cảnh sát cho biết.
Rivera, một người đàn ông vô gia cư có nhiều tiền án và mắc bệnh tâm thần, được cho là đã thú nhận về vụ đâm dao vô cớ bắt đầu vào buổi sáng và kéo dài từ Chelsea đến East River, theo The Post.
Cảnh sát cho biết, một công nhân xây dựng 36 tuổi và một người đàn ông 67 tuổi đang câu cá ở East River cũng đã bị giết trong các vụ đâm dao riêng biệt trên khắp Manhattan bởi cùng một nghi phạm.
Rivera được thả khỏi Rikers một tháng trước và đang sống tại Nhà tạm trú dành cho nam giới Bellevue, đã bị buộc tội ba tội danh giết người.
Anh ta cúi đầu bước đi và không trả lời các câu hỏi của phóng viên khi bị dẫn ra khỏi Đồn cảnh sát số 10 của Manhattan trong bộ đồ liền quần màu trắng, còng tay và cùm chân.
Các quan chức cảnh sát gọi vụ giết người này là ngẫu nhiên và vô cớ. “Cho đến thời điểm hiện tại, những cuộc tấn công này có vẻ như không có lý do, anh ta chỉ đi về phía họ và bắt đầu tấn công họ bằng dao” - Trưởng phòng thám tử của Sở cảnh sát New York Joe Kenny cho biết.
Cảnh sát cho biết, vụ giết người rùng rợn bắt đầu vào khoảng 8g20 sáng khi hắn đi đến chỗ công nhân xây dựng Angel Lata Landi, ở Peekskill, rồi đâm một con dao vào bụng anh trước số 444 W. 19th St. ở Chelsea rồi bỏ chạy.
Khoảng hai giờ sau, Rivera xuất hiện gần FDR Drive tại số 500 E. 30th St., rồi tấn công người câu cá.
Anh ta chạy trốn về phía bắc tới Phố East 42 và Đại lộ First, rồi tiếp tục đâm người phụ nữ 36 tuổi khoảng nửa giờ sau đó.
Landi và nạn nhân 67 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bellevue nhưng được tuyên bố là đã tử vong. Người phụ nữ bị thương nghiêm trọng được đưa đến Trung tâm Y tế Weill Cornell, nhưng sau đó cô cũng không qua khỏi.
Danh tính của hai nạn nhân còn lại hiện đang được cảnh sát giữ kín cho đến khi thông báo cho gia đình.
Cảnh sát đã thu giữ được hai con dao nhà bếp dính máu được cho là do Rivera sử dụng.
Nguồn tin cho biết kẻ giết người bị cáo buộc đã bị bắt vì tội đột nhập, tấn công và trộm cắp tài sản trong năm qua và đã có 2 lần lên cơn rối loạn tâm thần khiến cảnh sát phải vào cuộc. Không rõ tại sao Rivera lại quay trở lại đường phố.


