Đăng nhập

Nga bắt giữ một người Anh chiến đấu cho Ukraine ở khu vực Kursk

00:00
00:00
00:00
NGA - Một người đàn ông Anh đã bị bắt làm tù binh khi đang chiến đấu cho Ukraine ở khu vực Kursk của Nga, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn tin quân sự cho biết, người đàn ông này là James Scott Rhys Andersen (22 tuổi), một cựu binh người Anh.

Bộ Ngoại giao Anh xác nhận, họ đang "hỗ trợ gia đình của một người đàn ông Anh sau khi có báo cáo về việc anh bị bắt giữ".

bat-nguoi-anh-251124Xem toàn màn hình
Một điểm bị phá hủy gần thị trấn Sudzha của Nga, ở vùng Kursk. Lực lượng Ukraine đã kiểm soát thị trấn này vào đầu năm nay - Ảnh: Getty

Trong một đoạn video lan truyền trên phương tiện truyền thông Nga, một người đàn ông tự nhận mình là James Scott Rhys Anderson và cho biết, anh từng chiến đấu trong quân đội Anh trước khi bay đến Ba Lan và đi xe buýt đến biên giới Ukraine. Không rõ liệu anh ta có bị ép buộc khi nói hay không.

Người đàn ông này cho biết, anh sinh tháng 5/2002. Anh ngồi trước một phông nền tối và dường như đang trả lời các câu hỏi về lý lịch của mình và lý do tại sao anh ta chọn chiến đấu cho Ukraine.

Video được chỉnh sửa rất nhiều, với các đoạn cắt sắc nét ở nhiều chỗ - theo CNN.

Những người dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, thường là cựu binh, đã chiến đấu trong quân đội Ukraine - nhằm chống lại lực lượng Nga.

Kyiv đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8/2024, khiến Moscow và thậm chí cả các đồng minh bất ngờ.

Vào thời điểm đó, Kyiv nói rằng, hoạt động này là cần thiết vì Nga đã có kế hoạch phát động một cuộc tấn công mới vào Ukraine từ khu vực này. Kyiv nhắm đến việc tạo ra một "vùng đệm" để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới trong tương lai.

Chiến dịch Kursk là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên của một thế lực nước ngoài vào Nga kể từ Thế chiến II.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã triển khai gần 50.000 quân đến Kursk để đáp trả. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng, Nga đã tập hợp một lực lượng lớn hàng chục nghìn người trong khu vực, bao gồm cả quân đội Triều Tiên mới đến.

Bình luận