Nga phớt lờ tối hậu thư của ông Trump: "Thế giới lo, Nga thì không"

Ngày 16/7, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow không quan tâm đến "tối hậu thư mang tính phô trương" của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

“Ông Trump đưa ra tối hậu thư khoa trương cho Điện Kremlin. Thế giới thì lo lắng, châu Âu hiếu chiến thì thất vọng. Còn Nga? Chúng tôi không quan tâm”, ông Medvedev viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga nếu Moscow không chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong vòng 50 ngày.

Theo giải thích từ một quan chức Nhà Trắng, lời đe dọa này nhắm tới ngành xuất khẩu dầu mỏ - huyết mạch kinh tế của Nga nhằm cô lập nước này khỏi hệ thống thương mại toàn cầu.

2024-06-13t180642z-1567202883-3869-4339-1752564178
Ông Medvedev dự một cuộc họp ở thành phố Dubna hồi tháng 6/2024 - Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 16/7, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Vladimir Putin. Ông khẳng định mối liên lạc giữa hai bên chưa chấm dứt và né tránh câu hỏi liệu có còn tin tưởng ông Putin hay không, chỉ đáp: “Tôi gần như chẳng tin ai cả”.

Mặc dù xuất khẩu trực tiếp từ Nga sang Mỹ chỉ khoảng 5 tỷ USD vào năm 2023 mức rất thấp nhưng biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nước thứ ba mua hàng Nga, đặc biệt là dầu mỏ, có thể khiến Moscow chịu tổn thất nặng nề hơn so với các gói thuế thông thường.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump có những động thái thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Ukraine, đồng thời thể hiện nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ - Nga.

Trước việc Moskva tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự và đàm phán bị đình trệ, ông Trump gần đây liên tục tỏ thái độ không hài lòng với phía Nga.

Về phần mình, Moscow vẫn tuyên bố sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột nhưng khẳng định đó phải là thỏa thuận ràng buộc về pháp lý, đồng thời giải quyết triệt để nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến.

Bình luận